Sáng 8.6, hơn 102.000 thí sinh tại Hà Nội hoàn thành bài thi môn toán, kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập năm 2025. Tại cổng trường, nhiều phụ huynh thở phào nhẹ nhõm, nét căng thẳng trên khuôn mặt đã mất đi khi nhìn thấy các con bước ra.

Nam sinh Lê Tùng Lâm bất ngờ với món quà từ bố mẹ
ẢNH: ĐÌNH HUY
Trong số hàng trăm phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), vợ chồng chị Nguyễn Thị Hòa (37 tuổi, trú P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm) cùng 2 con đã đứng đợi sẵn để chúc mừng em Lê Tùng Lâm (học sinh Trường THCS Mỹ Đình 1) hoàn thành kỳ thi quan trọng đầu tiên trong đời.
Thấy bố mẹ cùng 2 em đứng đợi, Lâm nhoẻn miệng người như báo một tín hiệu vui cho gia đình. Trong giây phút ấy, vợ chồng chị Hòa bất ngờ mang ra một chiếc túi nhỏ tặng con trai khiến nam sinh vỡ òa.
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hòa cho biết, bên trong túi là chiếc iPhone 14 được vợ chồng chị chuẩn bị cách đây 1 tuần. Với mong muốn tạo niềm vui bất ngờ cho con sau những giờ học căng thẳng, hai vợ chồng đã bàn bạc và tặng con ngay sau khi hoàn thành môn thi cuối cùng.
“Trước đây, gia đình tôi không cho cháu dùng điện thoại, chỉ cho sử dụng vào lúc cần thiết. Trước kỳ thi vào lớp 10, chúng tôi đã hứa với con “dù con thi đỗ hay không, bố mẹ sẽ mua cho con chiếc điện thoại vì con đã trưởng thành”, chị Hòa tiết lộ.

Tùng Lâm chụp ảnh cùng bố và em gái
ẢNH: ĐÌNH HUY
Chị Hòa cho biết, con trai có nguyện vọng thi vào Trường THPT Mỹ Đình. Trước kỳ thi khoảng 1 tháng, gia đình nhận thấy sự căng thẳng trong cách sinh hoạt của con nên không đặt nặng về thành tích và chỉ biết khuyên con “bình tĩnh tự tin”.
Đặc biệt, trong suốt 2 ngày diễn ra kỳ thi, gia đình không ai hỏi con về kết quả làm bài hay đáp án mà chỉ nói “chúc mừng con đã hoàn thành bài thi” để Tùng Lâm được thoải mái nhất.
“Con căng thẳng một thì chúng tôi căng thẳng mười. Mấy ngày nay, cả gia đình mất ăn, mất ngủ, không làm được việc gì vì quá hồi hộp. Sáng nay, thấy con thi xong với tâm trạng vui vẻ, chúng tôi như trút được gánh nặng trong người”, chị Hòa nói.
Giống như Tùng Lâm, nữ sinh Nguyễn Minh Anh (học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm) được bà ngoại, mẹ, dì và em trai có mặt tại điểm thi chờ đón. Giây phút ra khỏi cổng trường, Minh Anh được em trai tặng hoa chúc mừng.

Minh Anh chụp ảnh cùng gia đình
ẢNH: ĐÌNH HUY
Minh Anh cho biết, đề thi vào lớp 10 năm nay vừa sức, em đều có thể đạt được điểm cao ở cả 3 môn. Riêng môn toán, dù không làm được câu cuối cùng 0,5 điểm nhưng em vẫn tỏ ra rất tự tin về kết quả.
Nữ sinh tiết lộ, bản thân nộp nguyện vọng 1 vào Trường THPT Mỹ Đình, ngôi trường có tỷ lệ chọi 1,59, xếp hạng 26 ở Hà Nội nên ban đầu khá căng thẳng. Thế nhưng, được sự động viên của gia đình, bạn bè, em đã bước vào kỳ thi với tâm lý thoải mái.
“Bây giờ em sẽ nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả. Mẹ em đã hứa nếu em thi đỗ Trường THPT Mỹ Đình sẽ được tổ chức sinh nhật tại khách sạn Marriott”, Minh Anh nói.
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Hà Nội, kỳ thi lớp 10 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế. Cụ thể, toàn thành phố có 201 điểm thi với tổng số 4.411 phòng thi. Tổng số thí sinh dự thi môn toán là 102.423/102.860 em, đạt tỷ lệ 99,57% (tương đương với 437 thí sinh vắng mặt).
Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết dự kiến từ ngày 4 đến muộn nhất là 6.7, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ hoàn tất chấm thi và công bố điểm thi, điểm chuẩn đến thí sinh.