
Các xe đông lạnh chở thi thể binh lính tử trận được đưa đến biên giới Nga để chờ chuyển giao cho Ukraine (Ảnh: Sputnik).
Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik phát biểu trên kênh truyền hình Solovyov Live rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối tiếp nhận thi thể của những quân nhân Ukraine tử trận vì lo ngại động thái này sẽ phơi bày quy mô tổn thất quân sự thực sự của Ukraine.
Theo đại sứ Nga, chính quyền Ukraine từ chối tiếp nhận thi thể quân nhân có thể do lo ngại phản ứng gay gắt của người dân. Một lý do khác là Kiev có thể gặp khó khăn trong việc bồi thường cho gia đình của các quân nhân tử trận.
Ông Miroshnik cho rằng chính quyền Tổng thống Zelensky có thể đang “trốn tránh mọi thứ”.
Ông Miroshnik cũng chỉ ra sự khác biệt trong các số liệu được báo cáo. Tổng thống Zelensky trước đây tuyên bố 45.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong 3 năm xung đột, nhưng chỉ trong một đợt bàn giao lần này, Nga đã tuyên bố chuyển tới 6.000 thi thể cho Ukraine.
“Đây chưa phải là mức cao nhất, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Nhưng ông Zelensky lo sợ con số này, vì nó vạch trần sự thiếu chính xác. Nó sẽ buộc ông ấy phải giải thích: 6.000 thi thể này từ đâu, nếu tổng số người thiệt mạng chỉ có 45.000 người? Chính quyền Tổng thống Zelensky lo ngại điều này có thể khiến người dân đoàn kết lại, dẫn đến một số bất ổn, từ đó có thể làm bùng phát căng thẳng và ảnh hưởng đến chương trình nghị sự trong nước”, ông Miroshnik nhấn mạnh.
Theo nhà ngoại giao Nga, lý do thứ hai khiến chính quyền Tổng thống Zelensky từ chối tiếp nhận các thi thể là vì Kiev không muốn chi trả tiền bồi thường cho gia đình các quân nhân tử trận. Ông Miroshnik cho biết đây “không phải là số tiền nhỏ”.
Ông Igor Korotchenko, nhà phân tích quân sự kiêm tổng biên tập tạp chí National Defense, cũng nhận định việc Tổng thống Zelensky từ chối tiếp nhận thi thể của 6.000 quân nhân Ukraine tử trận có thể xuất phát từ nỗi lo ngại về hậu quả chính trị và danh tiếng của ông.
Theo ông Korotchenko, sự do dự của ông Zelensky có thể do nhà lãnh đạo Ukraine lo ngại rằng việc chuyển giao số lượng lớn thi thể như vậy sẽ xác nhận mức độ tổn thất của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
“Theo góc nhìn từ bối cảnh chính trị nội bộ ở Kiev, điều này có thể gây hậu quả nghiêm trọng”, ông Korotchenko lưu ý.
Ông Korotchenko lập luận rằng Tổng thống Zelensky đang chịu áp lực thời gian ngày càng tăng.
“Ông ấy không muốn nhận thi thể của những binh lính tử trận, đặc biệt là khi truyền thông quốc tế đã bắt đầu đưa tin về tình hình”, ông Korotchenko nói thêm.
Với sự chú ý của truyền thông hiện nay, ông Korotchenko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút sự quan tâm của những người ủng hộ nhân quyền, các tổ chức nhân đạo và các tổ chức quốc tế có khả năng giải quyết vấn đề ở cấp độ toàn cầu.
“Chúng tôi hy vọng tổng thống thứ 47 của Mỹ, Donald Trump, sẽ không im lặng hoặc bỏ qua tình hình vô lý này, mà sẽ thúc giục chính quyền Kiev thực hiện nghĩa vụ cuối cùng đối với các binh lính Ukraine tử trận. Chúng tôi cũng mong đợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Ngoại trưởng Hakan Fidan và những tiếng nói khác từ cộng đồng quốc tế và công chúng về vấn đề này, buộc Tổng thống Zelensky phải chấm dứt động thái của ông ấy”, Korotchenko kết luận.
Tại cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước, Nga và Ukraine đã nhất trí về một đợt trao đổi tù binh mới gồm các binh lính bị thương nặng và những quân nhân từ 18 đến 25 tuổi. Nga cũng cam kết trao trả 6.000 thi thể của những binh lính và sĩ quan Ukraine tử trận.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 8/6 thông báo đợt trao đổi đầu tiên gồm 1.212 thi thể binh lính Ukraine tử trận đã được chuyển đến một địa điểm được chỉ định từ trước và sẵn sàng để trao trả cho Kiev. Tuy nhiên, phía Nga nói rằng các đại diện của Kiev đã không xuất hiện tại điểm trao đổi ở biên giới giữa Belarus và Ukraine hôm 8/6.
Kiev đã từ chối tiếp nhận thi thể của các binh lính, tuyên bố họ chưa thống nhất về thời điểm trao đổi và cáo buộc Moscow “lợi dụng vấn đề nhân đạo vì mục đích tuyên truyền”.
Tổng thống Zelensky tuyên bố chỉ có 15% số thi thể được nhận dạng, thậm chí còn nghi ngờ liệu tất cả những người này có phải là binh lính Ukraine hay không.