Ukraine hứng “mưa” UAV từ Nga, Mỹ có động thái bất ngờ

Ukraine hứng “mưa” UAV từ Nga, Mỹ có động thái bất ngờ

bởi

trong
Ukraine hứng “mưa” UAV từ Nga, Mỹ có động thái bất ngờ

Nga tấn công Ukraine hôm 6/6 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC News ngày 8/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển một gói viện trợ quân sự lớn mà người tiền nhiệm cam kết cho Kiev sang cho các lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Gói viện trợ này bao gồm hàng nghìn tên lửa mà Ukraine rất cần để đối phó với máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Nga.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ Mỹ, ông Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đối phó với UAV của Nga.

“Chúng tôi đang gặp rất nhiều vấn đề với các máy bay Shahed,” ông nói, ám chỉ đến các UAV tầm xa Geran-2 của Nga, mà Kiev cho rằng thuộc dòng UAV Shahed do Iran cung cấp. Cả Nga và Iran trước đây đều bác bỏ cáo buộc này.

Ông Zelensky tiết lộ, Kiev đã không nhận được gói viện trợ lớn mà họ “rất trông đợi”. Theo lời ông Zelensky, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden từng hứa sẽ cung cấp cho Ukraine 20.000 tên lửa chống UAV sử dụng công nghệ đặc biệt.

“Chúng tôi đang gặp vấn đề lớn với các máy bay không người lái Shahed. Trước đây, tôi nhớ là dưới thời chính quyền trước, khi ông Austin còn là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chúng tôi đã thống nhất một dự án và rất trông đợi. Đó là 20.000 tên lửa để đối phó với các Shahed. Giá không đắt, nhưng được ứng dụng công nghệ đặc biệt. Thế mà sáng nay, Bộ trưởng Quốc phòng của tôi báo tin Mỹ đã chuyển số tên lửa đó sang Trung Đông”, ông Zelensky nói.

Ông đồng thời cảnh báo, nếu không có sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, Nga sẽ có “nhiều cơ hội hơn” để chiến thắng trong cuộc chiến, và Ukraine sẽ phải chịu “nhiều tổn thất hơn nữa”.

Trước đó trong tuần, báo Wall Street Journal đưa tin, Lầu Năm Góc đang “chuyển hướng công nghệ chống UAV then chốt vốn dành cho Ukraine sang cho các lực lượng Mỹ ở Trung Đông”.

Tổng thống Trump thường xuyên đặt câu hỏi về việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, và thúc đẩy Moscow, Kiev đạt được một thỏa thuận hòa bình. Trong tuần này, ông còn tuyên bố có lẽ nên để Nga và Ukraine tiếp tục chiến đấu “một thời gian nữa” trước khi “tách họ ra”.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, một người chỉ trích sự can dự của Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine, đã không tham dự cuộc họp của NATO trong tuần này, cuộc họp vốn nhằm phối hợp viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022. Theo Wall Street Journal, chính quyền ông Trump kế thừa thẩm quyền cung cấp 3,85 tỷ USD vũ khí cho Ukraine nhưng đã không sử dụng quyền đó.

Moscow nhiều lần chỉ trích việc các nước nước ngoài viện trợ vũ khí cho Kiev, lập luận rằng điều này không làm thay đổi cục diện cuộc chiến mà chỉ dẫn đến leo thang và kéo dài đau khổ cho người dân.