Tự lái xe men theo đường biển miền Trung từ Nha Trang về Hà Tĩnh, chị Hoàng Châu khám phá hàng chục bãi biển đẹp mà đi theo cách khác sẽ không được trải nghiệm.
Sau nhiều lần đi du lịch bằng máy bay, hè 2024 gia đình chị Hoàng Châu, 42 tuổi, Hà Nội, thực hiện chuyến đi tự lái, cho họ có thêm trải nghiệm, khám phá nhiều điểm đến mới lạ.
Để tiết kiệm thời gian, chị Châu gửi ôtô vào Nha Trang, rồi 4 người trong gia đình đi máy bay và lái ngược xe ra Hà Nội. Họ ở mỗi điểm đến một đêm, gồm Dốc Lết (Khánh Hòa), Tuy Hòa (Phú Yên), Quy Nhơn (Bình Định), Tam Kỳ (Quảng Nam), thành phố Huế và Xuân Thành (Hà Tĩnh).
Trên cung đường hơn 2.100 km từ Nha Trang, Khánh Hòa, về Hà Nội, đoạn từ Nha Trang đến Xuân Thành (Hà Tĩnh), họ chủ yếu đi theo đường ven biển, dài khoảng 1.500 km.
“Có hàng chục bãi biển hoang sơ và đẹp tuyệt, không biết bao lần tôi phải dừng xe để xuống chụp ảnh”, chị Châu nói và ví các bãi biển này như “những viên ngọc ẩn”.
Chị thích Dốc Lết và các bãi biển ở khu vực Ninh Hòa, vịnh Vân Phong hay các điểm lân cận như Điệp Sơn, Bãi Môn, Hòn Ông, đồng muối Hòn Khói. Biển ở đây thoai thoải, cát mịn, nước trong xanh như ngọc, con người thân thiện, hải sản tươi và rẻ. “Tôi sẽ đến Dốc Lết nữa và ở hẳn một tuần để đi hết khu vực này”, chị Châu nói.
Bãi Môn ở mũi Đại Lãnh, Phú Yên với chị Châu cũng là bãi biển đẹp, với trời nắng vàng và nước “mê đắm”. Điểm đến này cách Dốc Lết khoảng một tiếng 15 phút lái xe ven biển.
Lần đầu tiên đến với Tam Thanh, Quảng Nam, chị thấy nơi đây bình dị, chưa có nhiều khách du lịch, bãi biển có bờ cát mênh mông, là nơi vui chơi của người địa phương mỗi chiều. Đi dọc bờ biển và ngắm tranh trong các con ngõ ở làng bích họa Tam Thanh mang lại “cảm giác rất dễ chịu”, chị Châu cho hay.
Đoạn đường ven biển ở Quảng Trị qua Cửa Việt và Cửa Tùng cũng được du khách Hà Nội yêu thích. Hai điểm này trước hoang sơ, giờ đã được làm kè ven biển.
Chị cho biết những bờ biển có bãi đá, nước trong vắt, chỉ có người địa phương nối tiếp nhau trên cung đường Quảng Trị và Hà Tĩnh, như biển ở Ngư Thủy và Lệ Thủy thuộc Quảng Bình, biển Vũng Áng – Nghi Xuân và Kỳ Bắc qua cầu Cửa Nhượng thuộc Hà Tĩnh.
Ngoài ngắm cảnh đẹp trên đường đi, gia đình chị Châu thưởng thức một loạt món ngon dọc miền Trung, như hải sản ở vịnh Vũng Rô, đầm Ô Loan, cơm gà ở Tam Kỳ, bò một nắng Tuy Hòa, nem nướng Quảng Ngãi, bánh Huế bà Đỏ.
Gia đình chị Châu đi du lịch tự lái từ khoảng 5 năm trước. Ban đầu, họ chọn đi gần như Pù Luông, Thanh Hóa; Sa Pa, Lào Cai rồi xa hơn với cung Đông Bắc (Hà Giang – Cao Bằng) và Tây Bắc (Lào Cai – Lai Châu – Điện Biên). Cách đây hai năm, họ đã có chuyến xuyên Việt, nhưng cung đường khác chuyến đi dọc biển này.
Chị Châu cho rằng du lịch bằng xe ôtô tự lái chủ động về thời gian, có thể dừng ở cung đường mình thích, ghé điểm đến ít người. Ngoài ra, du lịch tự lái tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá vé máy bay cao, nhất là dịp hè.
Tìm hiểu trước quãng đường, thời gian đi lại giữa các điểm để phân bố thời gian, chọn điểm ăn nghỉ cho hợp lý là kinh nghiệm “phượt” của du khách Hà Nội. Ngoài ra, trước khi lên đường họ kiểm tra, bảo dưỡng xe cẩn thận, mang theo các dụng cụ cứu hộ cơ bản như bơm, vít tự vá, lốp dự phòng.
Nhiều đoạn đường biển không được chỉ trên bản đồ nên họ phải tìm hiểu kỹ các điểm trung gian rồi nối lại để tạo thành cung ven biển. Họ cũng kết hợp Google Maps và map Navitel có chức năng cảnh báo tốc độ, các điểm giao cắt.
Tổng chi phí cho chuyến đi một tuần khoảng 40 triệu đồng, gồm tiền vé máy bay một chiều, tiền gửi xe, xăng cho toàn bộ quãng đường khoảng 2,5 triệu đồng, tiền phí cầu đường gần 400.000 đồng, tiền phòng khách sạn dao động 800.000 đồng đến một triệu đồng một đêm, nơi đắt nhất là ở Phú Yên 2,7 triệu đồng một đêm. Chi phí ăn uống từ 200.000 đến 300.000 đồng một người mỗi bữa hải sản, các món ăn địa phương giá từ vài chục nghìn đồng.

Nhà chị Châu dừng ăn trưa trên con đường biển ở bãi Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định. Ảnh: NVCC
Chỉ có một lái xe nên gia đình chị Châu không đi liên tục trong ngày, hành trình được chia nhỏ, không đi khi tối muộn trên cung đường lạ. Di chuyển các đoạn ngắn như Quy Nhơn – Phú Yên – Khánh Hòa hoặc Quảng Trị – Hà Tĩnh giúp họ tập trung trải nghiệm được nhiều hơn. Chị cũng chủ động tính dư thời gian vì trên đường thường phát sinh thêm điểm cần khám phá.
Kỳ nghỉ hè năm nay, gia đình chị Châu dự định vẫn chọn đi tự lái. Do một số tuyến cao tốc mới được thông xe, họ đang lên kế hoạch cho một hành trình mới khác biệt hơn.
Linh Hương