Ngày nghỉ lễ, căn phòng ký túc xá Trường ĐH Nghệ An vắng hoe. Các bạn cùng phòng hầu hết đều tranh thủ về nhà thăm bố mẹ, chỉ còn Lô Quang Trung (sinh viên năm 2) ở lại, vì không biết về đâu. Từ trường về nhà 160 km, đi xe đò mất gần 300.000 đồng cả đi lẫn về. “Không có tiền để về, mà về cũng không còn ai, lại thêm buồn nên chỉ có dịp tết và hè em mới về. Về ít bữa rồi em lại xuống đây để tìm việc làm thêm”, Trung buồn bã nói.
Trung là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Tam Quang, huyện vùng cao Tương Dương, Nghệ An. Năm 11 tuổi, mẹ Trung qua đời vì bệnh tật; 2 năm sau, người cha cũng qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Bố mẹ mất, Trung và người anh trai hơn Trung 4 tuổi nương tựa vào bà nội đã hơn 60 tuổi. Đói nghèo bủa vây cuộc sống của 3 bà cháu. 16 tuổi, anh trai của Trung phải bỏ học, đi làm thuê. Năm 2019, bà nội qua đời, chỉ còn 2 anh em Trung nương tựa nhau. Trường học cách nhà 6 km, không có xe đi học, 3 năm học THPT Trung phải đi nhờ xe máy điện của bạn bè để đến trường. Cuộc sống rất khó khăn, nhưng chàng trai này vẫn quyết tâm đi học. “Em muốn đi học để có kiến thức, tìm được công việc làm phù hợp. Nếu không học, ở nhà làm rẫy sẽ khổ cả đời”, Trung nói.

Lô Quang Trung ở trọ trong ký túc xá của trường
ẢNH: K.HOAN
Tốt nghiệp THPT, Trung đậu vào Trường ĐH Nghệ An, ngành công nghệ thông tin. Hoàn cảnh mồ côi, hộ nghèo nên Trung được miễn học phí, tuy nhiên mỗi tháng chi phí ăn ở, sinh hoạt tốn khoảng 4 triệu đồng, chưa kể tiền mua học liệu. Công việc của anh trai không ổn định nên chỉ hỗ trợ một phần nhỏ cho Trung. Sau khi nhập học, Trung đi làm phụ cho một quán ăn gần trường, từ 17 – 23 giờ, nhưng mỗi đêm cũng chỉ nhận được 100.000 đồng tiền công. Sang năm thứ 2, do tự học thêm nhiều để theo kịp chương trình, Trung phải nghỉ làm thêm nên cuộc sống càng khó khăn hơn. “Em không dám đi chơi với bạn bè, cái gì thật cần thiết mới dám mua. Khi muốn mua đồ dùng học tập, em phải liều nhắn tin vay một người bà con họ hàng thân thiết ở quê, nhưng họ chỉ cho vay một ít vì gia cảnh cũng khó khăn”, Trung kể.
Thạc sĩ Nguyễn Quốc Sơn, Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên Trường ĐH Nghệ An, cho biết Lô Quang Trung có ý thức học tập rất tốt, có tinh thần cầu tiến. Sau khi nhập học, thấy hoàn cảnh của Trung rất khó khăn nên nhà trường đã miễn học phí và động viên bằng tinh thần là chính, vì trường cũng khó khăn. “Trường có một số sinh viên mồ côi cha mẹ, nhiều em gặp khó khăn, nhưng hoàn cảnh của Trung đáng thương nhất, cậu ấy là người dân tộc thiểu số lại mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chúng tôi rất mong những nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để Trung có điều kiện theo học cho hết chương trình, vì em ấy rất khao khát được học”, ông Sơn mong mỏi.
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 – Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ sinh viên Lô Quang Trung. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Trung trong thời gian sớm nhất.