
Em mong có bàn tay hay một bờ vai của ai đó để có thể tựa vào, thu nhập của em đủ lo cuộc sống cho em và con.
Chào anh, em là “Mẫu Đơn”, gần 500 tháng tuổi, độc thân sau ly hôn 5 năm, đang sống với con, cháu ở một quận nội thành Hà Nội, làm công việc văn phòng cho một doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng gần nơi em sinh sống. Là phụ nữ, dù có mạnh mẽ đến nhường nào, cuộc sống cũng có lúc khiến em cảm thấy thật cô đơn và mệt mỏi. Em mong có bàn tay hay một bờ vai của ai đó để có thể tựa vào. Thu nhập của em đủ lo cuộc sống cho em và con. Em có ngoại hình nhỏ nhắn nhưng cân đối, gương mặt “phổ cập” nên anh cũng không lo mới gặp em lần đầu rồi không muốn gặp lần tiếp theo đâu. Em luôn hướng đến những mối quan hệ chất lượng, được nuôi dưỡng từ sự tử tế, chân thành, hướng về nhau với sự tôn trọng, nể trọng, thấu hiểu, đồng cảm, ủng hộ, bảo vệ nhau…
Em không nhìn vào chiều cao, gương mặt, sự giàu có hay sự thành đạt. Em muốn quen một người mà em có thể tin cậy, một người cười vui khi thấy em ca hát, đỡ lấy gánh nặng khi em cạn kiệt sức lực, một người có thể cùng em đi lang thang khắp nơi hay có thể cùng em thẩm rượu, thưởng trà… Để không bỏ lỡ bất kỳ con đường nào dẫn đến hạnh phúc, em viết bài lên đây hy vọng sẽ tìm được người đàn ông bằng hoặc hơn tuổi, sinh sống và làm việc ở Hà Nội, độc thân, phù hợp, không hút thuốc, không hình xăm để hẹn hò nghiêm túc, chân thành.
Nếu anh cảm thấy em là người phù hợp thì hãy email cho em nhé. Chúc anh ngày mới bình yên và hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ