Ông Trump biết trước về chiến dịch không kích Iran của Israel

Ông Trump biết trước về chiến dịch không kích Iran của Israel

bởi

trong

Tổng thống Trump xác nhận đã biết trước cuộc không kích phủ đầu của Israel vào Iran và sẽ “chờ xem Tehran trả đũa thế nào”.

Tổng thống Donald Trump ngày 13/6 xác nhận với Fox News rằng ông đã biết trước về chiến dịch không kích phủ đầu của Israel nhằm vào Iran, khẳng định ông không cảm thấy bất ngờ về diễn biến này.

“Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi hy vọng vẫn có thể quay trở lại bàn đàm phán. Chúng tôi cũng nhận thấy một số lãnh đạo hiện tại ở Iran sẽ không còn quay lại đối thoại”, ông nói với phóng viên Bret Baeir của Fox News.

Tổng thống Mỹ cho biết ông đang chờ xem Iran sẽ trả đũa như thế nào. Ông xác nhận rằng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đang được đặt trong trạng thái cảnh giác cao và khẳng định Mỹ sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ Israel nếu cần thiết.





Ông Trump biết trước về chiến dịch không kích Iran của Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 5/6. Ảnh: AP

Tổng thống Trump đã trao đổi nhiều lần với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong những ngày gần đây. Chính quyền Trump cũng đã thông báo trước cho một đồng minh chủ chốt ở Trung Đông rằng cuộc tấn công của Israel sắp diễn ra, nhưng khẳng định Mỹ không tham gia vào hành động quân sự này và mong muốn cuối cùng vẫn là đưa Iran quay lại đối thoại.

Giới chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đang ngày càng thất vọng trước những phản hồi của Tehran trong quá trình đàm phán hạt nhân, trong đó yêu cầu then chốt là Iran phải chấm dứt nỗ lực làm giàu uranium. Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff dự kiến gặp lại phía Iran vào ngày 15/6, nhưng cuộc không kích của Israel có thể đã thay đổi hoàn toàn lịch trình.

“Dù quân đội Mỹ không trực tiếp tham gia các đợt không kích nhằm vào Iran, Washington rõ ràng đã được thông báo trước và có sự phối hợp, chia sẻ thông tin chặt chẽ với Israel”, Baier bình luận.





Khói bốc lên tại một địa điểm bị Israel tập kích tại thủ đô Tehran, Iran, rạng sáng 13/6. Ảnh: AFP

Khói bốc lên tại một địa điểm bị Israel tập kích tại thủ đô Tehran, Iran, rạng sáng 13/6. Ảnh: AFP

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo quân đội Iran không được nhắm vào lợi ích của Mỹ tại Trung Đông khi tiến hành chiến dịch đáp trả Israel.

Ông khẳng định chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” của Israel là hành động đơn phương, nhấn mạnh Mỹ không liên quan đến cuộc tấn công. Ưu tiên hàng đầu của Washington là bảo vệ binh sĩ và công dân Mỹ trong khu vực.

“Israel đã thông báo đây là động thái tự vệ cần thiết. Tổng thống Trump và chính quyền đã triển khai mọi phương án để bảo vệ lực lượng của chúng ta, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác trong khu vực. Tôi xin nói rõ: Iran không nên nhắm vào lợi ích hay nhân sự của Mỹ”, ông Rubio nhấn mạnh trong tuyên bố.





Vị trí Israel và Iran. Đồ họa: CNN

Vị trí Israel và Iran. Đồ họa: CNN

Israel đã điều động hơn 200 máy bay quân sự, phóng hơn 300 tên lửa, bom các loại nhằm vào khoảng 100 mục tiêu tại Iran trong chiến dịch rạng sáng nay.

Một số quan chức cấp cao Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích, trong đó có Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Bagheri, tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami và tướng Gholam Ali Rashid, lãnh đạo Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya.

Iran trưa nay khởi động chiến dịch trả đũa, phóng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tự sát về phía Israel. Lực lượng vũ trang Iran tuyên bố sẽ tung đòn đáp trả “không giới hạn” vào Israel, trong khi phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp.

Thanh Danh (Theo Fox, NY Post, Reuters)