Ông Viswashkumar cho biết ông đã thoát ra ngoài qua một cửa thoát hiểm bị vỡ sau khi máy bay đâm vào ký túc xá của một trường đại học y ở thành phố Ahmedabad.

Ông Ramesh Viswashkumar kể lại khoảnh khắc thoát chết
Hành khách này cho biết chỉ chưa đầy một phút sau khi cất cánh, có cảm giác máy bay đột ngột khựng lại khoảng 5-10 giây. ông “cảm nhận được động cơ tăng lực để bay lên, nhưng chiếc máy bay đã lao thẳng vào tòa nhà với tốc độ cao”.
Ông Viswashkumar ngồi ở ghế 11A gần cửa thoát hiểm và may mắn thoát ra qua lối đó. Sau đó, hình ảnh của ông bước đi trên đường phố với chiếc áo phông dính đầy máu và vết thương trên mặt đã được truyền đi khắp nơi.