
Học sinh lớp 12 Trường THPT Hùng Vương chụp hình trước khi chia tay tuổi học trò
ẢNH: BẢO CHÂU
Lễ tri ân, trưởng thành của Trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) được tổ chức khi giáo viên và học sinh lớp 12 vẫn đang khẩn trương ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. “Khoảng lắng lại này, để nghĩ về những điều đã qua, để thêm niềm tin và nỗ lực cho những ngày sắp tới”, cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ.

Cô Trương Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (Q.5, TP.HCM), ký lưu bút với học trò
ẢNH: BẢO CHÂU
Trò chuyện với học sinh trong buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương gửi gắm: “Trạm thanh xuân – một trạm dừng đặc biệt, nơi đánh dấu bước chuyển mình từ những cô cậu học trò thành những chàng trai, cô gái trưởng thành. Tại trạm dừng này, chúng ta ngoảnh lại để nhìn thấy những ngày mưa nắng tuổi học trò đã qua, những ánh mắt thầy cô ân cần, những giọt mồ hôi cha mẹ lặng lẽ phía sau từng bước chân con lớn. Tại trạm dừng này, chúng ta lặng lại một nhịp, để lắng nghe tiếng lòng mình – tiếng của những ước mơ vừa chớm nở, tiếng của lời cảm ơn chưa kịp nói và cả tiếng chia tay của một thời tuổi trẻ đang dần khép lại”.

Ký lưu bút trên áo dài để lưu giữ kỷ niệm tuổi học sinh
ẢNH: BẢO CHÂU

Trong hành trình đến “Trạm thanh xuân” luôn có cha mẹ lặng lẽ theo sau
ẢNH: BẢO CHÂU
Cùng ôn và nhớ lại hành trình 3 năm học tập, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương cảm ơn các học sinh đã đến ngôi trường Hùng Vương, đã dừng lại ở một ‘Trạm thanh xuân’ tươi đẹp. Các em đã lưu dấu của mình trên ghế đá, lớp học, hành lang, góc sân trường…
“Thầy cô cảm ơn các em. Thanh xuân của thầy cô nhất định sẽ neo lại tại ‘Trạm thanh xuân’ của học trò mình. Nơi này, có nhiều niên khóa đi qua, có học trò đến để yêu thương, có học trò đến như một thử thách và cũng có khi khiến lòng thầy cô đau. Nhưng hơn hết, các em đã luôn lưu lại trong trái tim thầy cô những ký ức đẹp”, cô hiệu trưởng chia sẻ.

Ban giám hiệu Trường THPT Hùng Vương nhận tri ân từ học sinh cuối cấp
ẢNH: BẢO CHÂU
Tạm biệt học sinh lớp 12 của mình, cô Bích Thủy xúc động nhắn gửi: “Ngày mai, rời ‘Trạm thanh xuân’ này, bước lên những hành trình, cả vinh quang hay sống một đời an nhiên, mong rằng con luôn đủ đầy trong tâm hồn, trân trọng những gì đang có; sống và làm việc có ích cho đời, cho xã hội. Ngày mai, rời ‘Trạm thanh xuân’ này, dẫu có những cuộc đời không như ý muốn, có những hoài vọng nhưng ta không phải là người “xuất sắc”; cứ hãy sống, làm việc như một công dân tử tế, có trách nhiệm với chính cuộc đời mình, có trách nhiệm với những người thân”.

Cô hiệu trưởng nhắn gửi học sinh: thế giới bao la rộng lớn nhưng luôn có cha mẹ bên cạnh
ẢNH: BẢO CHÂU
Khi học sinh rời “Trạm thanh xuân”, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương nhắn gửi: “Chúc các con luôn khỏe khoắn, bền chí vững lòng. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, cần nhớ rằng bên con luôn có vòng tay của mẹ, sức mạnh của cha”.