Hạnh Phúc: Vợ chồng ‘người sắt’ chạy khắp thế gian

Hạnh Phúc: Vợ chồng ‘người sắt’ chạy khắp thế gian

bởi

trong
Hạnh Phúc: Vợ chồng ‘người sắt’ chạy khắp thế gian

Chị Hạnh và anh Phúc về đích trong cuộc thi Ironman 140.6 tại Úc năm 2024 – Ảnh: NVCC

Giới chạy đường dài và triathlon (ba môn phối hợp: bơi, đạp xe, chạy bộ) đã quá quen với vợ chồng “Hạnh Phúc” trong mỗi cuộc đua. Câu chuyện về tình yêu, niềm đam mê thể thao và những thành công trong cuộc sống của anh chị là nguồn cảm hứng bất tận với cộng đồng.

Tình yêu thanh mai trúc mã

Chị Hạnh và anh Phúc (sinh năm 1979) là bạn với nhau từ thời học phổ thông ở Trường chuyên Hà Nội Amsterdam. Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, anh Phúc đã thể hiện tình yêu thể thao khi thường xuyên sinh hoạt trong các đội thể thao của trường như: ba môn phối hợp, bóng ném. 

Lên đại học, anh Phúc còn làm huấn luyện viên đội bóng ném của Đại học Thương mại Hà Nội. Trong khi đó, chị Hạnh theo học Đại học Kinh tế Quốc dân và cũng tích cực tham gia các hoạt động thể chất.

Rời giảng đường đại học, anh Phúc sang châu Âu 5 năm để lấy bằng cao học quản lý chiến lược tại Đại học Tilburg (Hà Lan) và MBA (Đại học Greenwich, UK). Khoảng cách không làm tình yêu của anh chị phai nhạt, mà lại càng sâu sắc. 

Khi hoàn thành chương trình học ở nước ngoài, tình yêu kéo dài 12 năm của anh chị kết thúc bằng một đám cưới viên mãn năm 2004. Hiện anh Phúc là tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ SGI (SGI Capital). Trong khi đó vợ anh – chị Hạnh Nguyễn làm kinh doanh.

Anh Phúc kể: “Khi học ở Hà Lan tôi chơi đá bóng và bị đứt dây chằng đầu gối, phải phẫu thuật. Bác sĩ nói tôi không được chơi môn đối kháng, chạy nữa. Vì thế tôi chuyển sang bơi. 

Sau này đi làm, công việc áp lực, ngồi nhiều có đợt tôi cũng bị thoát vị đĩa đệm phải nằm bất động 5 ngày. Khi đó vợ tôi phải chăm sóc, mọi sinh hoạt của tôi phải ở trên giường. Ý thức về sức khỏe và giá trị sống khiến tôi rất coi trọng việc rèn luyện thể thao”.

Ở Hà Nội, anh Phúc thường đi bơi sông, hồ, biển với CLB những người bơi phượt. Đến năm 2017, anh chị bắt đầu tham gia chạy đường dài, dự nhiều cuộc thi. 

Chị Hạnh chia sẻ: “Tôi cũng thích vận động và tham gia các lớp thể thao cho chị em, nhưng trước 40 tuổi chỉ là tập cho vui. Đến tuổi 40 tôi mới chính thức bắt đầu tập thể thao một cách nghiêm túc”.

Hạnh Phúc: Vợ chồng 'người sắt' chạy khắp thế gian - Ảnh 3.

Anh Lê Chí Phúc trong phần thi đạp xe ở một cuộc đua ba môn phối hợp – Ảnh: NVCC

Thể thao đem lại giá trị sống

Dù công việc của cả hai rất bận rộn, áp lực, bên cạnh chăm sóc 3 con nhưng chị Hạnh và anh Phúc luôn cố gắng sắp xếp thời gian tập luyện thể thao. Trong tuần, anh chị thường sẽ có 2 buổi bơi, 2 buổi đạp xe. 

Sáng thứ bảy là thời gian anh chị chạy dài tại hồ Hoàn Kiếm, khoảng 3 tiếng. Sáng chủ nhật anh chị đạp xe đường dài, có thể lên tới 5-6 tiếng với chiều dài hơn 100km. Những tháng cao điểm chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng, trung bình mỗi tuần anh chị tập từ 12-14 tiếng.

Không chỉ hai vợ chồng tập ba môn phối hợp, ba người con của anh chị cũng được bố mẹ truyền cảm hứng và là những VĐV ba môn phối hợp phong trào từ rất sớm. Các bé thậm chí giành được giải thưởng cho lứa tuổi của mình ở các cuộc thi. 

Anh chị chia sẻ, khi thấy bố mẹ làm việc cật lực, luyện tập thể thao kỷ luật, con cái tự nhiên muốn làm theo. Thể thao không chỉ cho các con sức khỏe, tính kỷ luật mà còn là sức chịu đựng, nỗ lực vượt qua mọi thách thức. Trên đường đua các con làm được thì sau này những chông gai trên đường đời, các con cũng vì thế mà không từ bỏ. 

người sắt - Ảnh 3.

Anh Phúc và con gái trong một cuộc chạy bộ đường mòn – Ảnh: FBNV

Chị Hạnh chia sẻ: “Năm 2018 là năm đầu tiên anh Phúc thi Ironman 70.3 tại Đà Nẵng, anh thi tiếp sức và dự phần thi bơi biển 1,9km. Cũng năm đó tôi tham gia cuộc chạy bộ đầu tiên tại Sa Pa ở cự ly 21km. Cự ly dài nhất tôi từng chạy là 70km tại VUM (Mai Châu, Hòa Bình năm 2024). Tôi đã hoàn thành 4 cuộc thi Ironman 70.3 (bơi 1,9km, chạy 21km, đạp xe 90km) tại Việt Nam và nước ngoài, chồng tôi là 5 cái.

Tháng 12-2024 lần đầu tiên vợ chồng tôi tham dự Ironman 140.6 (bơi 3,8km, chạy bộ 42km, đạp xe 180km) có tên “Ironman in Western Australia”. Cả hai đã cùng nhau về đích sau hơn 15 tiếng hành xác. Thể thao là một phần cuộc sống của gia đình tôi, nếu có thể chúng tôi sẽ theo đuổi nó suốt đời.

Nhiều năm qua, gia đình tôi đi nhiều nơi trên thế giới và đi đâu cũng mang theo đồ tập. Mỗi chuyến công tác hay kỳ nghỉ đều gắn liền với việc tham dự một giải chạy bộ, ba môn phối hợp nào đó. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ dùng đôi chân của mình để chạy bộ, khám phá mọi ngõ ngách ở nơi mình đến”.

Công việc đầu tư tài chính của anh Phúc vô cùng bận rộn, áp lực nhưng nhờ có thể thao, anh có thể cân bằng cuộc sống. Anh Phúc và chị Hạnh là một trong những cặp vợ chồng hiếm hoi tại Việt Nam đã chinh phục thành công cuộc thi ba môn phối hợp – một trong những cuộc thi đấu thể thao được đánh giá khốc liệt hàng đầu thế giới – Ironman 140.6 (thường được gọi là “người sắt”). 

Tình yêu, thể thao, giá trị sống mà anh Phúc, chị Hạnh theo đuổi đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

người sắt - Ảnh 4.

Anh Phúc, chị Hạnh và hai con đều là những VĐV chơi ba môn phối hợp (bơi, đạp xe, chạy bộ) – Ảnh: NVCC

“Mình hay nói với con: khi một ngày con bơi dài hơn một người bình thường đi bộ, chạy dài hơn người ta đi xe máy, đạp nhiều hơn người ta đi ô tô thì cuộc sống của con đã rất khác. Luyện tập vất vả là một sự thú vị, hấp dẫn của cuộc chơi.

Chơi Ironman là phong cách sống, sự đánh đổi. Đánh đổi mỗi sáng ngủ vùi trong chăn, đánh đổi thời gian ôm ấp con, đánh đổi nhan sắc… Thể thao là hành trình, sự đánh đổi thú vị và giá trị”. (chị Hạnh Nguyễn).

Hạnh Phúc: Vợ chồng 'người sắt' chạy khắp thế gian - Ảnh 6.Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Chạy 100km, chơi Full Ironman 140.6

Hoàn thành cuộc chạy bộ trên núi cao 100km, chinh phục thành công cuộc thi ba môn phối hợp (Ful Ironman 140.6; bơi 3,8km, đạp xe 180km, chạy bộ 42km liên tục), đó là những điều không tưởng mà diễn viên Nhan Phúc Vinh đã làm được.