
Cả vạn khán giả xem concert trong mưa – Ảnh: NSX
Tối 15-6, concert Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục hành trình ở tỉnh Hưng Yên, thu hút hàng chục nghìn khán giả.
Đây thực sự là một concert “vượt ngàn chông gai” đúng nghĩa khi liên tục mất điện, màn hình LED hỏng vì mưa to.
Trên Thread, bạn uyuydayne viết: “Mình rời concert sớm vì dính nước mưa, quá lạnh và bắt đầu sốt nên không cố được. Nước đầy mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt. Thương các anh, thương ê kíp và các Gai con. Hãy tận hưởng và đốt cháy đêm nay bằng tình yêu thương, nhiệt huyết của chúng ta nhé”.

Sự kiện diễn ra trong mưa liên tục suốt hơn 5 tiếng đồng hồ – Ảnh: NSX
Mất điện liên tục
Trước giờ bắt đầu đêm 6 của concert, trời tối mịt và bất ngờ mưa lớn, có dông sét. Sau đó mưa tiếp tục nặng hạt suốt cả chương trình.
Sau gần 20 tiết mục, tới 21h30 mất điện, khán giả vẫn quẩy nhiệt huyết trong lúc chờ ban tổ chức khắc phục sự cố.
Đến 21h45, đèn sáng trở lại, nhạc cháy như chưa bao giờ cháy, chương trình tiếp tục với tiết mục Dạ cổ hoài lang do Trương Thế Vinh, Bằng Kiều, Phạm Khánh Hưng, Hoàng Hiệp, Duy Nhất, Phan Đinh Tùng và nghệ sĩ khách mời Hữu Quốc thể hiện.

Tiết mục Dạ cổ hoài lang – Ảnh: NSX
Lại mất điện. Không beat, không có nhạc, không in-ear, các nghệ sĩ hát chay, còn NSND Hữu Quốc “là một cái gì đó không thể diễn tả bằng lời” (theo lời nhận xét của một khán giả).
Khán giả tiếc Dạ cổ hoài lang không thể trọn vẹn nhưng lại nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Các fan hô vang Nhà Mứt Gừng, hòa giọng Dạ cổ hoài lang.
Dù ê kíp cố gắng khắc phục, sân khấu vẫn không thể sáng đèn. Trong 30 phút, khán giả vẫn đội mưa hô vang “cố lên”, “không sao”, “vượt chông gai”, “cố lên” và tiếp tục chờ đợi.

Tự Long trong tiết mục Trống cơm – Ảnh: NSX
Hàng chục nghìn người đã cùng hòa giọng ca khúc “Nối vòng tay lớn”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” trong lúc đợi khắc phục sự cố.
Dàn ca sĩ mang theo loa cầm tay ra sân khấu, thay mặt ban tổ chức xin lỗi khán giả vì lý do khách quan nên ánh sáng, màn LED bị ảnh hưởng.
Một số nghệ sĩ tỏa ra, đi xuống dưới giao lưu với khán giả. Bạn whenpio221 cho rằng “mất điện là điều không ai mong muốn nhưng em lại thấy các anh đi giao lưu giống ngày xưa mất điện xóm làng có nhau ghê”.


Các nghệ sĩ tỏa xuống giao lưu với khán giả – Ảnh: NSX
Soobin và (S)TRONG Trọng Hiếu thật sự là thần
Đêm diễn gián đoạn gần 1 tiếng do mưa nặng hạt không ngớt, sau đó tiếp tục sang cả ngày mới.
Setlist có một vài thay đổi nhỏ khi có sự xáo bài giữa hai đêm. Đêm 6 có các tiết mục mới If, Buông, Là anh đó, Bức thư tình, Nước hoa…

(S)TRONG Trọng Hiếu như lên đồng – Ảnh: NSX
33 anh trai quẩy thật sung trên sân khấu. Trong đêm nay, ai cũng xuất sắc nhưng Soobin và (S) TRONG Trọng Hiếu chính là hai thần sáng nhất.
(S)TRONG như lên đồng, đã có những màn vũ đạo “đỉnh chóp”, “đẳng cấp”. Khoảnh khắc nghệ sĩ sải chân như trượt patin bất chấp trời mưa đang viral trên mạng. Khán giả bình luận “mọi thứ với Hiếu đều là đạo cụ để tận hưởng sân khấu”.

Soobin khoe tài gảy đàn trong mưa – Ảnh: NSX
Còn bình thường Soobin gảy đàn bầu, đàn piano, khoe những nốt cao đã mượt; giờ “flex” những điều đó trong màn mưa trắng xóa, càng “tuyệt đối điện ảnh”.
Tự Long là người hoạt ngôn, nói rất nhanh nhưng lần này lại ngập ngừng.
Anh chia sẻ: “Giờ phút này, những người khó tính nhất trong số chúng tôi cũng đã dâng trào nước mắt.
Không chỉ nói lời cảm ơn, chúng tôi muốn nhờ các bạn chuyển lời xin lỗi của các anh tài, của chương trình đến phụ huynh các bạn.
Họ đang ở nhà giờ phút này vẫn chờ đợi, lo lắng cho các bạn. Khi mưa cả buổi tối mà các bạn vẫn dầm mưa ở đây”.
Soobin nói chưa bao giờ nghĩ trong sự nghiệp có một sân khấu đặc biệt thế này, đó là diễn dưới mưa với đông khán giả. “Không biết nói gì hơn, tất cả anh em nghệ sĩ còn gì chúng tôi chơi hết tối nay”.
Hình ảnh các anh trai khóc được chia sẻ và lan truyền chóng mặt trên các nền tảng.
(S)TRONG Trọng Hiếu nhảy như lên đồng
Khán giả hỏi bao giờ có đêm 7, đêm 8 ở TP.HCM?
Concert kéo dài sang cả ngày mới mới kết thúc. Trên fanpage chính thức, ban tổ chức đăng tải “tâm thư” cảm ơn khán giả miền Bắc: “Chúng ta thật sự đã khiêu vũ dưới mưa”;
“Trải nghiệm và cảm xúc này chắc chắn sẽ là một dấu ấn khó phai mờ trong thanh xuân tươi đẹp của tất cả chúng ta. Hành trình Anh trai vượt ngàn chông gai miền Bắc tuy kết thúc nhưng kỷ niệm và tình yêu sẽ còn mãi”, bài viết.
Song bên dưới bài đăng, khán giả lại “kêu gào” hỏi bao giờ có đêm 7, đêm 8.
“Vậy không cần cảm ơn miền Trung phải không? Không cần cảm ơn, đem concert về Đà Nẵng cho tôi”, “Thông báo day 7, day 8 lẹ lên”, “Đây không phải điều tôi muốn nghe, tôi muốn một concert bù đắp ở TP.HCM”, “Làm ơn đi, làm cho trọn một vòng Việt Nam được không?”… là các bình luận.
Xem thêm hình ảnh concert Anh trai vượt ngàn chông gai:

Hai anh trai Đăng Khôi và Tuấn Hưng người cầm đàn người đánh trống – Ảnh: NSX

(S)TRONG Trọng Hiếu phiêu trong mưa tầm tã – Ảnh: NSX



Ba nghệ sĩ: Bùi Công Nam, S.T Sơn Thạch, Kay Trần – Ảnh: NSX

NSND Thu Huyền làm khách mời trong tiết mục Đào liễu của các anh trai – Ảnh: NSX

Concert thật sự “chông gai” – Ảnh: NSX

Từ trái qua: Cường Seven, Bằng Kiều, Soobin, BB Trần – Ảnh: NSX

Cường Seven cõng Jun Phạm trên sân khấu – Ảnh: NSX