
Anh thuộc thế hệ 9x đời đầu, sinh ra và lớn lên ở huyện ngoại thành Hà Nội.
Dù theo dõi mục Tâm sự, Hẹn hò đã lâu nhưng mình chỉ xem và đọc comment của mọi người, cũng không định đăng gì nhưng không muốn sau mỗi ngày đi làm về với căn phòng trống không và tĩnh lặng nữa. Sau bao lần trăn trở, hôm nay mình mạnh dạn viết vài dòng, rất mong sẽ tìm kiếm được người đồng hành với mình qua quãng đường còn lại của cuộc đời.
“Anh thuộc thế hệ 9x đời đầu, sinh ra và lớn lên ở huyện ngoại thành Hà Nội, tính tình hài hòa, vui vẻ, sống tình cảm, luôn kính trên nhường dưới. Không khéo nịnh nọt nhưng anh luôn biết thể hiện bằng hành động thay lời nói. Anh vẫn đang làm việc chăm chỉ, công việc chỉ là kỹ thuật viên cho công ty nhưng anh đang hoàn thiện bản thân mỗi ngày để chờ gặp em đó.
Mọi người nhận xét anh hiền lành và tử tế. Vì vậy anh thích người con gái đơn giản, xem trọng tính cách, lối sống, hiểu chuyện và biết tôn trọng lẫn nhau. Quan điểm sống của anh là lương thiện và đơn giản. Với anh, những gì là của mình, dẫu có bôn ba vẫn về với nhau, những gì không phải của mình thì có dùng mọi thủ đoạn cũng sẽ rời xa. Vậy nên anh cứ bình thản để chờ em. Nếu là đúng người, anh chấp nhận chờ muộn chút cũng không sao, còn hơn vội vàng mà tình yêu lạc lối.
Do không có nhiều thời gian nên anh không muốn yêu kiểu mộng mơ để chúng ta đỡ mất thời gian của nhau. Anh từng đổ vỡ nên rất hiểu giá trị của gia đình. Em cũng vậy càng tốt, chúng ta có thể thấu hiểu nhau hơn. Chỉ mong tìm được tri kỷ, người bạn sẽ đồng hành với mình sau này. Hy vọng ở nơi nào đó sẽ có người dành cho anh. Mong em đọc được bài này”.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thanh Nguyen
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
- Giới tính: Nam