Số tên lửa Iran tập kích Israel có thể đã giảm mạnh

Số tên lửa Iran tập kích Israel có thể đã giảm mạnh

bởi

trong

Truyền thông Israel cho biết Iran chỉ phóng vài tên lửa mỗi đợt trong trận tập kích đêm 16/6, thay vì hàng chục quả như những ngày trước.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rạng sáng nay phát cảnh báo sau khi phát hiện một số tên lửa phóng từ Iran, yêu cầu người dân vào nơi trú ẩn và tuân thủ hướng dẫn của giới chức do nguy cơ phòng không để lọt mục tiêu. Không lâu sau, IDF cho biết người dân có thể rời khỏi hầm trú ẩn.

Theo truyền thông Israel, Iran phóng 4 loạt tên lửa đạn đạo trong đêm nhằm vào thành phố Haifa, Tel Aviv và một số khu vực ven bờ biển miền tây nước này. Mỗi loạt tập kích chỉ gồm vài tên lửa đạn đạo, không giống những đêm trước khi Iran phóng đồng loạt hàng chục quả đạn nhằm vào Israel.





Số tên lửa Iran tập kích Israel có thể đã giảm mạnh

Các tổ hợp phòng không Israel khai hỏa hôm 15/6. Ảnh: AP

Magen David Adom (MDA), cơ quan ứng phó tình trạng khẩn cấp của Israel, cho biết không có thương vong trong các đợt tập kích tên lửa đêm 16/6, nhưng một số người bị thương nhẹ trong lúc chạy đến hầm trú ẩn.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 16/6 tuyên bố sử dụng chiến thuật mới khiến đạn lửa phòng không Israel tự đánh chặn nhau, mở đường cho tên lửa của họ tấn công mục tiêu.

Trita Parsi, phó chủ tịch Viện Quincy về Quản lý nhà nước có trụ sở tại Mỹ, cho rằng lưới phòng thủ Israel đang xuất hiện rạn nứt do những đợt tập kích không ngừng của Iran. “Dường như Iran đã làm suy yếu các hệ thống phòng không Israel, đến mức họ có thể đánh trúng nhiều mục tiêu hơn bằng số lượng tên lửa ít hơn so với trước đây”, ông nói.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố phá hủy 1/3 bệ phóng tên lửa của đối phương, tương đương 120 tổ hợp. Theo IDF, đây là các bệ phóng cỡ lớn được triển khai khắp Iran, mỗi bệ có thể phóng hàng chục tên lửa vào lãnh thổ và khí tài chiến lược của Israel.





Vị trí thành phố Haifa và Tel Aviv. Đồ họa: AFP

Vị trí thành phố Haifa và Tel Aviv. Đồ họa: AFP

Xung đột giữa Tel Aviv và Tehran bùng phát từ ngày 13/6 khi Israel không kích phủ đầu Iran bằng chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy”, khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch “Lời hứa Đích thực 3”.

Các đòn tấn công ăn miếng trả miếng khiến gây thương vong dân thường tại cả hai nước. Giới chức Iran cho biết 224 người đã thiệt mạng và 1.227 người bị thương, chủ yếu là dân thường, trong 5 ngày giao tranh. Tại Israel, 24 dân thường đã thiệt mạng và 592 người bị thương.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Times of Israel)