36 tuổi, em chưa từng yêu và được yêu

36 tuổi, em chưa từng yêu và được yêu

bởi

trong
36 tuổi, em chưa từng yêu và được yêu

Chào anh – người em chưa từng gặp mặt nhưng sẽ đọc được những dòng thư này của em và chúng ta sẽ được gặp nhau.

Em 36 xuân xanh nhưng chưa từng có gia đình hay có người yêu, một mối quan hệ mập mờ cũng chưa có. Chắc do duyên số lận đận quá hay sao chứ em cũng dễ thương và duyên dáng nha. Chính vì thế, em muốn viết đôi lời chân thành gửi đến anh, hy vọng gặp được anh ở nơi nào đó trên đất nước Việt Nam thân yêu này, để cảm nhận được yêu một người và được một người yêu thế nào. Nếu chúng ta nên duyên, em rất muốn được sánh bước cùng anh vào lễ đường trong năm nay.

Đôi chút về em để anh hiểu hơn nhé. Em sống và làm công việc văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, công việc hàng ngày 8h ở công ty và không phải làm thêm ngoài giờ. Em khá truyền thống, trân trọng những giá trị cốt lõi về tình thân, tình cảm gia đình nhưng vẫn có chút hướng ngoại, đủ để cho cuộc sống không bị ngột ngạt hay cứng nhắc. Tính em hiền hòa, vui vẻ, thương người. Cuộc sống có những lúc vui, lúc buồn nhưng không để bản thân rơi vào trạng thái tiêu cực lâu. Em thích sự lành mạnh, bình yên bên những người thân yêu dù là những điều nhỏ nhất, một gia đình có sự gắn kết giữa các thành viên. Em đề cao sự chung thủy và tôn trọng nhau trong mối quan hệ tình cảm.

Nhưng không vì thế mà em vội vàng chỉ vì cô đơn hay sợ đến tuổi. Ai sinh ra trên đời này cũng sẽ có mảnh ghép của riêng mình thôi, chỉ là chúng ta chưa nhận được tín hiệu của vũ trụ để tìm thấy nhau. Qua bài viết này, em hy vọng đây là thời điểm phù hợp để gặp được anh – người em hằng mong đợi. Hy vọng anh xuất hiện trong cuộc đời em để tạo dựng gia đình nhỏ với hạnh phúc giản đơn, cho em cảm giác bình yên và cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Anh có thích những bữa cơm gia đình quây quần bên nhau không? Em rất muốn có nhiều bữa cơm có đủ thành viên cùng ăn, dù em không phải người nội trợ xuất sắc nhưng để có một ngôi nhà sạch sẽ và ngày ba bữa cơm chăm sóc gia đình là điều không khó. Em thích thể thao nên sẽ ưu tiên mỗi ngày một tiếng rèn luyện để duy trì sự khỏe khoắn và tinh thần được thoải mái sau một ngày làm việc căng thẳng.

Mong anh có chính kiến, tử tế, chính trực và bản lĩnh để đứng vững trước mọi khó khăn thử thách. Anh hơn tuổi em, bằng hay kém vài tuổi không thành vấn đề, quan trọng là hiểu nhau và phù hợp thì không có gì là khoảng cách.

Mong nhận được thư anh!

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ