Chú chó bị bỏ rơi cứu ân nhân khỏi gấu dữ

Chú chó bị bỏ rơi cứu ân nhân khỏi gấu dữ

bởi

trong

Nhật BảnTừng bị chủ cũ vứt bỏ vì “quá ồn ào”, chú chó Chico đã cứu mạng nhà sư nhận nuôi mình trong một cuộc đối đầu với gấu.

Hôm 29/5, khi đang dắt chó cưng tên Chico đi dạo trong khu rừng gần chùa Youkoku ở tỉnh Niigata, nhà sư Tougen Yoshihara bất ngờ chạm trán gấu.

Con gấu cao khoảng 1,6 mét đột ngột xuất hiện. Trong lúc hoảng loạn tìm đường chạy trốn, nhà sư vấp ngã, bị trật khớp vai phải. Nhà sư 45 tuổi cảm thấy bất lực, nghĩ rằng mình khó thoát khỏi thảm cảnh.

Bất ngờ, Chico lao tới, sủa dữ dội và truy đuổi con gấu. Cả hai con vật chạy vào rừng.

Lo cho chú chó, nhà sư nén đau đi tìm kiếm thì nhận điện thoại của vợ báo tin Chico đã về nhà an toàn. “Tôi đã bật khóc khi nghe tin”, ông kể lại.





Chú chó bị bỏ rơi cứu ân nhân khỏi gấu dữ

Nhà sư Tougen Yoshihara đi dạo cùng chú chó tên Chico trong khu rừng gần chùa Youkoku, tỉnh Niigata. Ảnh: Nippon Television

Chico từng bị chủ cũ bỏ rơi vì quá ồn ào. Nhà sư Yoshihara đã nhận nuôi, cho nó một mái ấm.

Sau sự việc, ông gọi Chico là “ân nhân cứu mạng”. Đêm đó, ông phá lệ cho phép chú chó ngủ cạnh mình.

Trên mạng xã hội, Yoshihara, người tự gọi mình là “nhà sư cơ bắp” với gần 6.000 người theo dõi, cũng công khai bày tỏ lòng biết ơn với chú chó cưng.





Nhà sư Tougen Yoshihara và chó cưng tên Chico. Ảnh: Nippon Television

Nhà sư Tougen Yoshihara và chó cưng tên Chico. Ảnh: Nippon Television

Câu chuyện chú chó cứu chủ khiến cộng đồng mạng Nhật Bản xúc động. “Là một người nuôi chó, tôi đã khóc khi đọc câu chuyện này. Thật may mắn vì cả chủ và chó đều an toàn”, một người dùng bình luận.

Đài truyền hình TBS cho biết, tỉnh Niigata ghi nhận hơn 160 vụ trình báo nhìn thấy gấu từ đầu năm và đã có hai người bị thương do gấu tấn công. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên mang theo các vật tạo ra tiếng ồn như radio hoặc chuông để xua đuổi gấu.

Minh Phương (Theo NDTV)