‘Đà Lạt ngập vì bê tông hóa’

‘Đà Lạt ngập vì bê tông hóa’

bởi

trong

’25 năm trước tôi lên Đà Lạt vào mùa mưa như trút nhưng làm gì có chuyện ngập nặng như bây giờ’.

“Năm 2000, tôi lên Đà Lạt vào mùa mưa, và ở đó trong gần hai tháng. Tôi chứng kiến đủ trận mưa lớn, mưa nhỏ, mưa như trút nước, nhưng làm gì có chuyện ngập như bây giờ. Đà Lạt bây giờ bê tông hóa hết rồi. Năm vừa rồi tôi mới quay lại Đà Lạt và cảm nhận thành phố bây giờ không khác gì các đô thị ở Hà Nội, Sài Gòn, chỉ còn được một chút không khí se lạnh vào buổi chiều tối. Còn lại đi đâu tôi cũng thấy nhà cửa xây san sát, quy hoạch thiếu đồng bộ, và hệ quả là cứ mưa là ngập”.

Đó là chia sẻ của độc giả khi chứng kiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Đà Lạt ngập nặng sau trận mưa lớn chiều 16/6. Theo Đài KTTV Lâm Đồng, lượng mưa đo tại các trạm ở Đà Lạt từ 63 đến 73 mm. Cụ thể, đường Phan Đình Phùng (phường 2) ghi nhận mực nước ngập sâu 20-40 cm. Tương tự, hẻm Tô Ngọc Vân (cùng phường 2) cũng chìm trong nước với độ sâu 20-30cm. Tình trạng ngập úng đã gây ảnh hưởng đáng kể đến việc lưu thông của các phương tiện qua những khu vực này.

‘Đà Lạt ngập vì bê tông hóa’

Đường Đà Lạt mênh mông nước sau mưa lớn. Video: Lê Tiến – Minh Hoàng

Đánh giá nguyên nhân khiến Đà Lạt ngập sâu sau mưa, bạn đọc cho rằng: “Đây là hệ quả của bê tông hóa. Trước kia, nước ngấm vào đất, vào đồi, cây xanh giữ nước, nước theo rạch, mương đổ về suối, tản đi khắp nơi nên không có ngập lụt. Nay mật độ xây dựng nhà đông đúc, san sát thì mái tôn là nơi thu nước; diện tích mặt đường cũng rộng thênh thang, tất cả nước bị giữ lại, cùng đổ về cống, cống đổ về suối nên xảy ra lũ quét thôi”.

>>

Trong khi đó, độc giả lại nhận định: “Ở Lâm Đồng mà ngập thì không thể đổ lỗi do triều cường. Chỉ có quy hoạch xử lý nước thải kém mới gây ngập khi mưa”.

“Đà Lạt thuộc cao nguyên mà còn bị ngập lụt, chứng tỏ việc này là do con người gây ra. Đừng đổ thừa cho thời tiết thay đổi. Hãy quan sát xung quanh xem: người dân vứt rác bừa bãi ra đường, nhiều người lao công quét dọn thì tiện tay quét rác xuống các miệng cống… không ngập mới lạ”, bạn đọc nói thêm.

Nhấn mạnh việc quy hoạch thiếu tính toán ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường Đà Lạt, độc giả kết lại: “Chúng ta đang phát triển bất chấp mà quên đi một điều là dù có phát triển thế nào cũng phải nương theo quy luật tự nhiên thì mới bền vững. Ao hồ chứa nước thì san lấp lấy mặt bằng mặt, đất cũng bị bê tông hóa, chỗ thấp được đôn lên cao… thì mưa tất nhiên phải đổ về chỗ trũng rồi”.

Thành Lê tổng hợp