
Trải qua nhiều mùa mưa nắng ở Sài Gòn, em vẫn chưa thể tìm được người dạo bước cùng mình dưới mái ô nhỏ xinh.
Tình cờ biết tới chuyên mục Hẹn hò của báo do một người em giới thiệu, nên dù văn chương có hạn, em vẫn cố gắng viết những dòng thư này với mong muốn tìm được anh, người sẽ đồng hành với em trong những tháng năm tới đây nếu được se duyên.
Xin giới thiệu qua chút về bản thân: em 32 tuổi, sống cùng gia đình ở quận 9, làm cho công ty Nhật Bản với công việc đôi khi phải công tác về tỉnh trong ngày. Gia đình em đều là người gốc Bắc, chuyển vào Nam sống hơn mười năm nay.
Nếu anh tìm cô gái dễ thương, biết nũng nịu với đôi mắt to tròn, có lẽ đó không phải em. Em chỉ là cô gái nhỏ, ít nói với lối sống lành mạnh, thích sự yên tĩnh, yêu những miền biển vắng hay những vùng đồi núi xanh trập trùng mà em thường đi du lịch mỗi khi có thời gian. Ngoại hình em ở mức khá, hơi gầy chút nhưng nếu có người chăm sóc và trò chuyện cười đùa cùng mỗi ngày, có lẽ sẽ cải thiện, xinh hơn theo thời gian.
Em mong muốn tìm được người bạn đồng hành và nếu có duyên có thể tiến xa hơn, cùng nhau chăm sóc, vun vén cho gia đình của chúng ta trước khi chúng ta già đi và trái tim không còn nhiều dũng khí để nỗ lực tìm kiếm nữa. Em chưa từng kết hôn, nên hy vọng anh cũng vậy. Em không có những mối quan hệ mập mờ nên hy vọng anh cũng là người rõ ràng trong tình cảm. Anh có thể nhỏ hơn em một hai tuổi đến hơn nhiều tuổi cũng không quá quan trọng.
Về ngoại hình, em chỉ cần chàng trai sạch sẽ, gọn gàng, biết tự chăm sóc bản thân một cách lành mạnh. Về công việc, mong anh có công việc ổn định, là người cầu tiến và có trách nhiệm.
Hy vọng qua chuyên mục này có thể tìm được người có cùng tần số với mình để cùng nhau xây dựng những hành trình tiếp theo trong cuộc đời. Nếu anh cảm thấy có sự đồng cảm, hãy gửi thư cho em. Cảm ơn anh và các độc giả đã lắng nghe tâm sự.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thùy Linh
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ