
Quan điểm của mình là yêu đương phải làm cho nhau vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn, nếu không, ở một mình cho lành.
Sài Gòn ngày mưa lạnh ngắt, trời đen thui. Ngồi liền tù tì trước màn hình máy tính hơn mười tiếng, rã rời bước ra khỏi bàn. Trời ơi, con mệt rồi, con muốn yêu đương. Đây là bối cảnh bài viết này được sáng tác.
Đôi nét về tác giả: mình sinh năm 1994, quê miền Tây, sống và làm việc ở Sài Gòn. Mình thích bơi lội, thích cảm giác dòng nước táp vào mặt. Mình chọn lối sống tối giản, từ bên ngoài đến bên trong, tối giản trong suy nghĩ và hành động.
Mình rất cần thời gian một mình để nạp năng lượng, nếu “hai mình” thì năng lượng phải sạc nhanh hơn chứ đừng làm cạn kiệt năng lượng của nhau nha. Quan điểm của mình là yêu đương phải làm cho nhau vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn, nếu không, ở một mình cho lành.
Mong bạn là người từ Sài Gòn đổ về các tỉnh miền Tây, có tấm lòng yêu thương, hiếu đạo, sống có mục đích và lý tưởng. Mình hơi nam tính nhẹ nên bạn phải cực kỳ nam tính nhé.
Nội dung cơ bản vậy thôi, vui lòng liên hệ tác giả để biết thêm chi tiết.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Dưa
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 6, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ