Sức trẻ trên những ngôi nhà mới

Sức trẻ trên những ngôi nhà mới

bởi

trong

NHÀ MỚI CHO “MẸ NUÔI”

Sau bức “tâm thư” đầy ý nghĩa của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, tuổi trẻ toàn tỉnh đã nhanh chóng chuyển hóa lời kêu gọi thành những hành động thiết thực. Hỗ trợ di dời, sửa chữa, biến những căn nhà cũ xiêu vẹo thành công trình bê tông kiên cố…, các bạn trẻ đã giúp người dân vùng cao vững tin hơn trước mùa mưa bão.

Sức trẻ trên những ngôi nhà mới

Cõng vật liệu vào bản xa để xóa nhà tạm

ẢNH: NAM THỊNH

Ngôi nhà mới cho “mẹ nuôi” – cụ Hiên Nhias (77 tuổi, ở thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê, H.Nam Giang) đã đủ các điều kiện để khởi công. Sau thời gian tháo dỡ và di chuyển vật liệu nhà cũ đến vị trí mới, những ngày qua Chi đoàn Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang và Đoàn xã La Dêê của H.Nam Giang bắt tay san nền. “Chúng tôi hy vọng nhà mới sẽ sớm hoàn thành, giúp mẹ an tâm”, đại úy Trần Phước Quang, Bí thư Chi đoàn Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, nói.

Cụ Hiên Nhias là người Tà Riềng, nhiều năm sống neo đơn ở ngôi nhà nhỏ. Sau 2 đợt mưa lũ liên tiếp vào năm 2023 và cuối năm 2024, ngôi nhà hư hỏng nặng. Cụ Nhias được Chi đoàn Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang nhận là mẹ nuôi từ năm 2016. Giờ thì các con nuôi không cam lòng để mẹ nuôi tiếp tục lưu trú trong căn nhà xập xệ ấy nữa. Với 60 triệu đồng huy động từ các nhà hảo tâm cùng những ngày bỏ công sức san lấp nền nhà, ngôi nhà cấp 4 mang đậm dấu ấn tình quân dân biên giới đã và đang dần hình thành.

Anh Bùi Thế Anh, Bí thư Huyện đoàn Nam Giang, cho biết từ năm 2021 đến nay, các cấp bộ đoàn của huyện đã triển khai xóa khoảng 15 ngôi nhà tạm.

Nhưng công cuộc này không chỉ dừng lại ở một cá nhân hay một đơn vị. Huyện đoàn Nam Giang còn linh hoạt triển khai chương trình “Mái ấm vùng cao”, một sáng kiến đột phá nhằm giúp chính thanh niên địa phương có nơi ở mới kiên cố, an toàn trước mưa lũ, từ đó vững tâm lập nghiệp. Minh chứng rõ nét là sự phối hợp giữa Huyện đoàn Nam Giang và Huyện đoàn Đại Lộc (Quảng Nam) để bàn giao nhà ở kiên cố cho ông Blúp Nhớ (ở thôn Pring, xã Chà Vàl). Ngôi nhà rộng hơn 70 m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng, trong đó có sự đóng góp đáng kể của Huyện đoàn Đại Lộc kết nghĩa và tất nhiên không thể thiếu công sức của tổ thợ xây thanh niên ở Nam Giang.

Huyện đoàn Nam Giang đã huy động lực lượng sửa chữa, hoàn thiện nhà ở cho khoảng 70 hộ dân và thanh niên khó khăn, tổng kinh phí vận động hơn 1 tỉ đồng. “Trong năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ xóa thêm nhiều nhà tạm, tạo điều kiện giúp người khó khăn ổn định cuộc sống lâu dài”, anh Thế Anh khẳng định.

KHÔNG CÒN CẢNH ĐI Ở NHỜ

Các bạn trẻ ở huyện miền núi Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang cũng hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương xóa nhà tạm. Hàng ngàn ngôi nhà đã được bàn giao, mang đến niềm vui vỡ òa cho người dân.

Sức trẻ trên những ngôi nhà mới- Ảnh 2.

Thanh niên Quảng Nam chung tay xóa nhà tạm ở Quảng Nam

ẢNH: NAM THỊNH

Bà Hốil Thị Giéec (68 tuổi, ở thôn Aról, xã Lăng, H.Tây Giang) không giấu được niềm vui khi dọn vào căn nhà mới khang trang. Căn nhà cũ xây từ hơn 20 năm trước đã hư hỏng nặng; vách tre, vách nứa thay mấy lần nhưng gió vẫn lùa, mưa vẫn tạt. Ước mơ của bà về một mái ấm kiên cố dường như xa vời với thu nhập bấp bênh từ cái rẫy. “Khi có chủ trương xây dựng nhà mới, thanh niên địa phương đến giúp tháo dỡ nhà cũ, tạo mặt bằng, vận chuyển vật liệu, nhiều bạn trẻ còn tham gia xây nhà. Dọn về căn nhà mới, tôi yên tâm rồi; mùa mưa bão đến sẽ không còn lo cảnh phải chạy đi ở nhờ nữa”, bà Giéec xúc động nói.

Gia đình chị Alăng Thị Pháo (40 tuổi) cũng đã an cư trong ngôi nhà mới vừa dựng lên ở thôn Aról, từ nguồn hỗ trợ kinh phí của nhà nước và sức trẻ của thanh niên địa phương. Sau khi có nhà mới, chị Pháo mạnh dạn vay thêm 50 triệu đồng để mua bò giống, heo giống. Chỉ sau một năm, đàn gia súc sinh sản, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Cuối năm 2024, gia đình chị ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. “Nhà nước đã giúp đỡ thì mình phải biết nắm bắt cơ hội, không thể trông chờ ỷ lại. Có nhà mới, vợ chồng tôi càng ý thức vun vén hạnh phúc, lo làm ăn, học cách tiết kiệm, tính toán tương lai”, chị Pháo bộc bạch.

Sức trẻ trên những ngôi nhà mới- Ảnh 3.

Những ngôi nhà tạm được thay thế bằng ngôi nhà bê tông kiên cố

ẢNH: NAM THỊNH

Ông Bhling Miên, Chủ tịch UBND xã Lăng, cho biết toàn xã có 82 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm trong giai đoạn 2023 – 2025, gồm 59 căn xây mới và 23 căn sửa chữa, tổng kinh phí hơn 4,23 tỉ đồng. Đến nay, địa phương đã hoàn thiện và bàn giao 60 nhà, số còn lại đang gấp rút thi công. “Nhờ có sự chung tay hỗ trợ ngày công của các bạn đoàn viên, thanh niên nên bà con giảm chi phí xây dựng. Khi có nhà ở ổn định, nhiều hộ dân chăm lo lao động sản xuất hơn. Câu chuyện thoát nghèo của gia đình chị Alăng Thị Pháo là minh chứng sống động”, ông Bhling Miên nói.

ĐÂU CÓ NHÀ TẠM, Ở ĐÓ CÓ DẤU CHÂN NGƯỜI TRẺ

Anh Hoàng Văn Thanh, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, cho biết những ngày qua Tỉnh đoàn đã triển khai 5 đội hình cấp tỉnh với hơn 150 thành viên tham gia. Tại mỗi xã ở các huyện miền núi cũng thành lập đội hình tình nguyện. Các cấp bộ Đoàn xác định 2 đợt cao điểm tổ chức tổng lực xóa nhà tạm: đợt 1 từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4, đợt 2 tổ chức trong tháng 6 gắn với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.

Sức trẻ trên những ngôi nhà mới- Ảnh 4.

Thanh niên Nam Giang tham gia xóa nhà tạm

ẢNH: NAM THỊNH

“Các đơn vị lực lượng vũ trang nhanh chóng triển khai phần việc được giao, đóng góp hàng trăm ngày công. Qua hơn 1 tháng, đến nay các đơn vị này đã hoàn thành xây mới 7 nhà và hỗ trợ sửa chữa 12 nhà. Không chỉ với những ngôi nhà do tỉnh giao, khi nào chính quyền, đơn vị liên quan đặt vấn đề hỗ trợ nhân lực, thanh niên Quảng Nam sẵn sàng chung sức, cùng cả tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm”, anh Thanh nói.

Anh Thanh cho rằng những đóng góp của tuổi trẻ Quảng Nam trong công cuộc xóa nhà tạm không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thắp lên ngọn lửa hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân còn khó khăn, đặc biệt là đồng bào vùng cao.