Từ bài báo đầu tiên đăng trên Báo Thanh Niên năm 1998, đến thời điểm hiện tại, tôi đã cộng tác được khoảng trên 800 bài báo, gồm báo in, online và các số kỷ niệm đặc biệt trên Báo Thanh Niên và một vài diễn đàn.
Thanh Niên là người bạn đồng hành của học hành, thi cử…
Cộng tác thời gian dài với Báo Thanh Niên, theo nhận định bản thân người viết (và của nhiều đồng nghiệp), Báo Thanh Niên luôn là người bạn đồng hành cần thiết, hữu ích với ngành giáo dục, với xã hội, nhà trường, thầy cô, và các em học sinh.
Cộng tác với Thanh Niên, người viết bị cuốn hút vào các diễn đàn của việc thi cử, học hành; đồng hành với hành trình thay đổi, đổi mới không ngừng nghỉ của ngành giáo dục. Vì thế, việc tham gia viết bài thường xuyên cũng khiến cho người viết trở thành “bạn đọc đặc biệt” của mảng giáo dục.
Lợi thế của người viết là hoạt động trong ngành giáo dục nên những góp ý, kiến nghị, đề xuất đều xuất phát từ tâm thế của “người trong cuộc” với những đóng góp, xây dựng thiện chí và xuất phát từ quyền lợi của học sinh, phụ huynh, nhà trường… Mỗi bài viết như là một “hạt muối nhỏ” hòa chung vào “biển lớn” của giáo dục nước nhà. Từ sự quan tâm hơn về giáo dục, tôi càng yêu mến hơn với nghề dạy học.

Tác giả với học sinh lớp 12 trong những ngày ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
ảnh: NVCC
Điềm tĩnh, âm thầm đóng góp
Trong thời đại bùng nổ thông tin nhờ công nghệ số, mạng xã hội phát triển vượt bậc như hiện nay, giá trị thật ảo lẫn lộn. Người đọc hay chạy theo số đông, trào lưu và đại đa số thích phán xét chứ ít người mổ xẻ nguyên nhân và góp ý xây dựng. Nói như Nam Cao trong truyện ngắn Đôi mắt “vẫn giữ đôi mắt ấy để nhìn đời thì càng đi nhiều, càng quan sát lắm, người ta chỉ càng thêm chua chát và chán nản” mà thôi. Giáo dục cần tiếng nói góp ý xây dựng vì đó là nhiệm vụ chung, lâu dài. Về khía cạnh này, theo người viết, Báo Thanh Niên là một “địa chỉ vàng” với những thông tin “sạch”; không lao theo số đông của “bão mạng xã hội”, không “giật gân”, câu like; mà điềm tĩnh, âm thầm đóng góp…
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 21.6.2025, chúc Báo Thanh Niên tự tin, bền tâm, vững bước vào kỷ nguyên mới và phát triển không ngừng.