
Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Kristi Noem (giữa) và Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee (trái) và Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar ở Jerusalem hôm 26.5
Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee thông báo trên X (tên cũ Twitter) rằng chính phủ Mỹ đang khởi động “Chiến dịch Exodus” hỗ trợ công dân và thường trú nhân hợp pháp của Mỹ rời khỏi Israel hoặc Bờ Tây.
Còn AFP hôm nay 22.6 dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay khoảng 70 người đã được chuyển từ Tel Aviv đến Athens (Hy Lạp) trên hai chuyến bay do chính phủ tổ chức.
Quan chức trên thúc giục công dân Mỹ hãy tự rời đi nếu có thể mà không cần đợi đến sự hỗ trợ của chính phủ.
Về công dân Mỹ ở Iran, thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý, do Iran phong tỏa không phận, công dân Mỹ muốn rời nước này có thể di chuyển bằng đường bộ đến Azerbaijan, Armenia hoặc Thổ Nhĩ Kỳ nếu cảm thấy an toàn.
Một số nước khác, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và các nước châu Âu, cũng tiến hành sơ tán công dân khỏi Iran và Israel.
Việc di tản công dân được thực hiện trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cân nhắc có nên hỗ trợ quân sự cho các cuộc tấn công của Israel ở Iran hay không.
Ông Trump đã họp đội ngũ an ninh quốc gia tại Nhà Trắng trong sáng nay (giờ Việt Nam), theo Đài CNN dẫn lời hai quan chức của Nhà Trắng.
Tổng thống Trump sau đó viết trên Truth Social rằng Mỹ đã tiến hành một “cuộc tấn công rất thành công” nhằm vào 3 cơ sở hạt nhân tại Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan. Các máy bay Mỹ đã rời khỏi không phận Iran sau khi hoàn tất nhiệm vụ.
Trong khi đó, Hãng thông tấn Mehr News của Iran đưa tin các hệ thống phòng không đã được kích hoạt liên tục trên bầu trời những thành phố Tehran và Tabriz trong rạng sáng 22.6 (giờ địa phương).
Những tiếng nổ có thể được nghe thấy ở Tabriz và phía đông Tehran, theo Nour News thuộc nhà nước Iran. Nour News cho biết các hệ thống phòng không ở trung tâm và phía đông Tehran “nhắm bắn những mục tiêu thù địch”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Ali Jafarian cập nhật thông tin cho thấy số dân thường thiệt mạng trong các đợt tấn công của Israel đến ngày 21.6 đã tăng lên ít nhất 430 người, và hơn 3.056 người bị thương.