MỹTiền vệ Benfica Orkun Kokcu tranh cãi gay gắt rồi văng tục với HLV Bruno Lage trong trận Benfica thắng Auckland City 6-0 ở lượt hai bảng C FIFA Club World Cup 2025.
Phút 62, khi Benfica đang dẫn 2-0 nhờ các bàn của Angel Di Maria và Vangelis Pavlidis, Lage quyết định thay Kokcu bằng Renato Sanches – cựu tiền vệ của PSG và Bayern Munich.
Kokcu tức giận với quyết định này, không bắt tay Lage khi rời sân và văng tục với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Lage tức giận bảo cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ ngừng phản ứng và ra dấu im lặng.
Orkun Kokcu phản ứng với HLV Bruno Lage sau khi bị thay khỏi sân.
Một phút sau, Renato Sanches ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Lage lập tức tiến đến gần Kokcu, che miệng và được cho nói rằng ông hiểu rõ tình hình trận đấu hơn, từ đó cần thay đổi chiến thuật.
Kokcu tiếp tục phản ứng dữ dội. Anh đứng phắt dậy, mắng Lage, giơ ngón trỏ lên với vẻ mặt giận dữ và phải được kiềm chế bởi đồng đội Kerem Akturkoglu.

Lage lên khán đài ra dấu cho Kokcu im lặng. Ảnh: A Bola
Sau trận, Lage nói về sự việc: “Bất kể phong độ của cầu thủ như thế nào, tôi đưa ra quyết định. Đó là trải nghiệm đặc biệt. Kokcu muốn ghi thêm bàn, giúp CLB, luôn cư xử rất tốt cả trong và ngoài sân. Nhưng tôi phải đưa ra những quyết định, bất kể đó là ai. Tôi xem xét tình hình hiện tại của cầu thủ và đưa ra quyết định một cách bình tĩnh”.
Sự việc gần như tương tự diễn ra bên phía Auckland City. Cuối hiệp một, Tong Zhou bị va chạm mạnh vào đầu, khiến đội ngũ y tế kích hoạt quy trình kiểm tra chấn động não. Theo quy định, cầu thủ cần rời sân để đảm bảo an toàn.
Tong Zhou tranh cãi với nhân viên y tế.
Tuy nhiên, Zhou tức giận với đội ngũ y tế và kiên quyết không rời sân. Trọng tài buộc cầu thủ người Trung Quốc rời sân để kiểm tra. Ngoài đường biên, Zhou và các trợ lý của CLB tiếp tục tranh luận với đội ngũ y tế.
Sau khi liên tục khẳng định “Tôi ổn!”, Zhou được phép trở lại sân và thi đấu hết hiệp một. Sau giờ nghỉ, anh nhường chỗ cho Gerrard Garriga.
Trận này, Benfica thắng Auckland City 6-0. Đại diện Bồ Đào Nha có bốn điểm, kém Bayern hai điểm. Boca Juniors mới có một điểm, còn Auckland City chưa có điểm nào.
Hồng Duy tổng hợp