Trạm thu phát sóng BTS ngụy trang đủ hình dạng; Ai nghỉ việc được hưởng trợ cấp vượt trội?

Trạm thu phát sóng BTS ngụy trang đủ hình dạng; Ai nghỉ việc được hưởng trợ cấp vượt trội?

bởi

trong


Trạm thu phát sóng BTS ngụy trang đủ hình dạng; Ai nghỉ việc được hưởng trợ cấp vượt trội?

Một trạm BTS trông như cây dừa tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng – Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Hơn 60% trạm thu phát sóng BTS ở Đà Nẵng lắp đặt thân thiện với môi trường

Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho biết sau nhiều năm triển khai lắp đặt các trạm BTS (cột phát sóng di động) thân thiện môi trường nhằm hài hòa cảnh quan đô thị, đến nay Đà Nẵng đã phát triển 1.856 trạm BTS có cột ăng ten nhỏ gọn (chiếm 66% tổng số cột).

Các trạm BTS thân thiện với môi trường, dạng cột không quá 3m được “ngụy trang” thành nhiều hình thức như cây dừa, cột đèn… phù hợp với cảnh quan xung quanh.

Trong đó một số hình thức lắp đặt như tủ điều hòa, bồn nước trên các tòa nhà cao tầng. Các trạm này chủ yếu phát triển tại khu vực trung tâm thành phố, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, khu dân cư để dần thay thế các cột cồng kềnh, tạo mỹ quan và an toàn đô thị.

Theo ông Lê Sơn Phong – phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, ngay từ rất sớm Đà Nẵng đã thay thế các trạm phát sóng kiểu cũ với dây giằng cồng kềnh chiếm nhiều diện tích, không phù hợp với mỹ quan đô thị.

Các phương án thiết kế trạm hiện đại, tích hợp nhiều chức năng trên cùng một diện tích sử dụng. Nhờ vậy các trạm này không những đảm bảo tiện ích mà còn cải thiện bộ mặt đô thị của thành phố.

Người không chuyên trách cấp xã nghỉ việc được hưởng mức trợ cấp vượt trội

Chính phủ vừa ban hành nghị định 154 về tinh giản biên chế và có hiệu lực từ 16-6. Nghị định mới thay thế nghị định 29/2023.

Trong 5 nhóm sẽ thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghị định quy định chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới được Quốc hội thông qua.

Cùng với đó là nhóm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố nghỉ ngay kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền với mức trợ cấp vượt trội.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo của Chính phủ định hướng các địa phương có thể sắp xếp tạm thời kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đến trước 31-5-2026.

* Nữ tài xế xe ôm công nghệ bị đạp ngã giữa đường chỉ vì một cây tăm

Chiều 17-6, mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một ô tô đang chạy thì bất ngờ dừng lại.

Lúc này, người đàn ông ngồi trên ô tô bước xuống xe, đạp vào đuôi xe của một nữ tài xế xe ôm công nghệ khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sau đó người đàn ông còn dùng những lời lẽ thách thức qua lại với nữ tài xế.

Chị Lâm Thị Cẩm L. (26 tuổi), nữ tài xế chạy xe ôm công nghệ, đã đến Công an phường Phú Lợi (tỉnh Bình Dương) trình báo sự việc.

Theo chị L., khi chị đi đường thì bị người đàn ông đi ô tô mở kính xe ném cây tăm trúng vào người chị. Chị L. có nhắc nhở người đàn ông này về việc vứt tăm ra đường như vậy là thiếu lịch sự. Sau đó khi đi thêm một đoạn, thì chị L. bị người này đạp ngã xe.

Tối 18-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Long (38 tuổi, quê Bình Phước), để xử lý về hành vi đạp ngã nữ lái xe ôm công nghệ ngay trên đường.

Va chạm với xe chở cuộn tôn dài, nam thanh niên bị tôn cứa cổ thiệt mạng

Khoảng 5h40 ngày 15-6, trên đoạn km2147 + H5, quốc lộ 1 (thuộc ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), ông Là Sal (40 tuổi) chạy xe máy kéo theo xe đẩy chở tôn từ cơ sở sản xuất băng qua đường thì va chạm với xe máy do anh Trần Văn Huy (20 tuổi) cầm lái.

Cú va chạm khiến anh Huy bị tôn cứa vào cổ và qua đời thương tâm sau đó. 

Theo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng, cuộn tôn ông Là Sal chở gây tai nạn dài trên 10m. Lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết thời gian qua đã làm rất quyết liệt, nhưng tình trạng xe máy chở tôn, sắt cồng kềnh vẫn còn xảy ra thường xuyên.

Vỡ òa niềm vui tìm được mẹ

Ngày 16-6, Tuổi Trẻ Online đã đưa tin em Nguyễn Thị Hương, 18 tuổi, quê Quảng Bình, đã vất vả tìm mẹ là bà Nguyễn Thị Ngọc Bình từ khi mất liên lạc vào tối 12-3.

Trong hành trình tìm mẹ hơn 3 tháng ở TP.HCM và nhiều tỉnh lân cận, Hương được nhiều người giúp đỡ, trong đó có chủ quán cơm chay tại TP.HCM. Đây là nơi Hương đem theo mẹ từ Quảng Bình vào làm việc. Chủ quán cùng nhân viên cũng đi tìm mẹ giúp Hương.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ sáng 18-6, Hương vui mừng cho biết đã nhận được thông tin mẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp (huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).

“Xem hình ảnh người báo tin gửi, em xác nhận đúng là mẹ rồi. Em rất xúc động, cảm giác không thể diễn tả bằng lời”, Hương chia sẻ.

Hương cho biết từ nhỏ Hương sinh sống với mẹ và bà ngoại. Đã nhiều năm, mẹ có khi nói chuyện bình thường và làm một số việc nhỏ, có lúc đạp xe đi nhặt ve chai. Tuy vậy đôi khi mẹ có biểu hiện tâm lý, thần kinh không ổn định. Thi thoảng mẹ lại bột phát chửi bới, tức giận, nhiều khi ngồi cười một mình…

Hoàn cảnh khó khăn, em vừa học vừa phụ quán tạp hóa. Đến lớp 9 em nghỉ học, làm nhiều việc như phụ quán tạp hóa, quán cơm, quán nước.

Tháng 3-2025, một người anh cùng quê mở quán cơm chay ở quận Tân Phú mời Hương phụ quán cơm. Lo mẹ ở quê không ai chăm sóc, em xin phép chủ quán được đưa mẹ theo.

Ngày 11-3, hai mẹ con lần đầu tiên vào TP.HCM thì hôm sau mẹ Hương đi lạc.

Nhiều bạn đọc đã chia sẻ niềm vui tìm được mẹ của Hương. Bạn đọc Nhà Quê viết: “Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Mong cô bé vững vàng và trưởng thành hơn để chăm lo cho mẹ và cho cả tương lai của bản thân nữa”.