Chờ duyên tới để được gặp anh

Chờ duyên tới để được gặp anh

bởi

trong
Chờ duyên tới để được gặp anh

Em muốn chia sẻ về mọi điều trong cuộc sống của cả hai một cách chân thành, giản dị.

Chào anh, người cảm nhận được tâm tư sâu thẳm trong em qua vài ngôn từ mà anh vô tình đọc được. Anh biết không, đã bao lần lòng em trĩu buồn giữa dòng đời tấp nập. Em tự hỏi mình là tại sao phải chịu cảnh cô đơn tới vậy? Em tự hỏi một con người tử tế như mình, nhất định sẽ gặp được đúng người, nhưng mà sao lâu vậy? Anh đang ở đâu? Tình yêu không giống như công việc, trong công việc em đã cố gắng rất nhiều, sau bao năm lăn lội vất vả, em đã có một công việc tốt, mặc dù doanh nghiệp mới thành lập còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhưng với em vậy là tạm ổn rồi.

Em có công việc, có nhà, có xe, nhưng quay cuồng cả ngày về em lại một mình. Em không khó tính, nhưng không phải là người tùy tiện. Đã có nhiều lần em nghĩ, chắc phải sống một mình suốt phần đời còn lại, mặc dù không muốn, nhưng em không thể miễn cưỡng với người mình không có tình cảm. Hiện tại, em thèm được có một người để trò chuyện. Em muốn chia sẻ về mọi điều trong cuộc sống của cả hai một cách chân thành, giản dị.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ