Mình yêu cái đẹp, sự đồng điệu

Mình yêu cái đẹp, sự đồng điệu

bởi

trong
Mình yêu cái đẹp, sự đồng điệu

Nếu bạn cũng lạc lối giữa phố đông và câu chữ, ta có thể đi chung một đoạn.

Chào bạn, người lướt giữa ngàn hồ sơ nhưng có thể vì vài câu chữ này mà dừng lại.

Mình là designer, sống giữa màu sắc, bố cục và cả những lần đau tim vì file crash không kịp save. Có thể không giỏi bắt chuyện, nhưng sẽ lắng nghe bạn bằng cả sự chú tâm thật sự. Sau những giờ làm, mình lại thích ngồi đàn hát vu vơ vài câu xưa cũ, viết tiếp đoạn tiểu thuyết đang dang dở, hoặc đơn giản là lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo, đến một nơi chưa từng đặt chân, nhưng trái tim lại thấy quen thuộc từ trước.

Cuối tuần, bạn sẽ dễ bắt gặp mình ở một quán bar nhỏ, không quá ồn, có bartender quen thuộc và một ly cocktail pha đúng gu. Mình không tìm cảm hứng trong những ồn ào, mà tìm nó trong tiếng nhạc, ánh đèn vàng và những câu chuyện lặng lẽ từ người ngồi bên cạnh.

Mình yêu cái đẹp, không chỉ là vẻ ngoài, mà là cách một người cười khi nói về điều họ thích, là ánh mắt khi họ lắng nghe ai đó thật lòng. Yêu sự đồng điệu không cần lúc nào cũng phải hiểu hết nhau, nhưng ít nhất là cùng nhìn về một hướng, cùng im lặng khi cần và cùng cười vì một điều rất nhỏ.

Mình đang viết tiểu thuyết đầu tay về những người trẻ không hoàn hảo, sống giữa thành phố này với những lặng lẽ không ai thấy. Có thể bạn cũng đang viết nên một câu chuyện cho riêng mình. Biết đâu, nếu mình gặp nhau đúng lúc, ta sẽ viết tiếp một chương chung.

Không hứa sẽ là người hoàn hảo nhất, nhưng có thể sẽ là người cùng bạn đi qua một mùa thật đẹp, dù là trong chuyến đi xa, hay chỉ là chiều ngồi vỉa hè uống trà chanh nói chuyện đời.

Nếu bạn từng nghĩ: “Tình yêu không cần phải rực rỡ như pháo hoa, chỉ cần bình lặng như một bản nhạc mình muốn nghe lại mỗi ngày” thì mình nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ một tin nhắn giản dị. Còn chuyện sau đó để cảm xúc và sự chân thành trả lời.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ