Không một lời than vãn về số phận
9h ngày 18/6, anh Hưng Thịnh (sống ở Lào Cai) lái chiếc xe bán tải di chuyển từ huyện Bắc Hà hướng về xã Cao Sơn, huyện Mường Khương – nơi gia đình chị Cư Mủa – nạn nhân trong vụ “chặt chém” tiền taxi 4,2 triệu đồng đang sinh sống.
Con đường bê tông từ trung tâm xã Cao Sơn vào nhà chị Cư Mủa dài khoảng 9km. Anh Thịnh chỉ dám đi với tốc độ 15km/h vì đường dốc, nhiều cua gấp. Một số đoạn xuống cấp do ảnh hưởng từ đợt bão Yagi, chỉ cần một chút bất cẩn có thể rơi xuống vực.

Một góc trong căn nhà đã được dựng cách đây 10 năm (Ảnh: Chụp màn hình).
Mất 3 tiếng, anh Thịnh và một người bạn dẫn đường trú ở xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải) mới đến được nhà chị Cư Mủa.
Theo anh Thịnh, căn nhà của vợ chồng người phụ nữ này rộng khoảng 60m2, được làm bằng gỗ, nằm lọt thỏm giữa một bản người Mông.
“Trên đường đi, tôi không nghĩ gia cảnh của Mủa lại khó khăn đến mức như vậy. Nhà làm bằng khung gỗ, xung quanh là các tấm ván gỗ tạp, trải qua mưa nắng nên bị co ngót tạo thành các khe hở”, anh nhớ lại.

Gia đình chị Cư Mủa đang từ chối nhận tiền hỗ trợ từ các mạnh thường quân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Bước vào căn nhà có nền đất, anh Thịnh nhìn thấy một số đồ gia dụng đơn sơ. Từng có 12 năm làm giáo viên cắm bản, người đàn ông này không quá bất ngờ, Bởi, gia cảnh như gia đình chị Cư Mủa không phải hiếm gặp ở vùng sâu vùng xa.
Nghe vị khách lạ cất lời chào bằng tiếng phổ thông, chị Mủa nở nụ cười, đáp lại bằng tiếng Mông.
Ngồi tạm bằng vài chiếc ghế đơn sơ đặt trên nền đất, anh Thịnh hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu Giàng Thị S.
Chị Mủa cho biết, con gái vẫn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe tạm thời ổn định. Toàn bộ chi phí chữa bệnh được miễn phí.

Chị Cư Mủa ngồi trong căn nhà của hai vợ chồng (Ảnh: Chụp màn hình).
Trong suốt cuộc trò chuyện, gương mặt in hằn nỗi nhọc nhằn của chị Mủa luôn ánh lên sự lạc quan. Vị khách không hề nghe bất cứ lời than thân trách phận nào từ chị.
“Cư Mủa chỉ mong con sớm khỏi bệnh để gia đình được đoàn tụ rồi tiếp tục công việc đồng áng và cuộc sống thường nhật”, anh Thịnh kể lại.
Trước lúc ra về, anh ngỏ ý hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng. Tuy nhiên, chị Mủa nhẹ nhàng từ chối.
Nghe vị khách giải thích, đây là khoản tiền cá nhân, chị lưỡng lự một lúc rồi đề nghị: “Để em gọi điện hỏi ý kiến chồng”.
Dù anh Thịnh và người bạn đi cùng cố gắng thuyết phục, người chồng chỉ xin ghi nhận tấm lòng và bày tỏ: “Gia đình muốn nhường sự giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn”.
Sợ những rủi ro và nhạy cảm liên quan đến tiền nong
Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Cư Phìn – anh trai chị Cư Mủa – xác nhận hình ảnh căn nhà dựng bằng gỗ được chia sẻ trên mạng xã hội là của hai vợ chồng em gái.
Căn nhà được dựng cách đây 10 năm, sau khi vợ chồng Cư Mủa đón đứa con đầu lòng. Kinh phí do hai người tự vay mượn.
Hiện, vợ chồng chị làm nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa và ngô. “Mặc dù, gia đình Cư Mủa thuộc diện hộ nghèo nhưng có đủ ngô và lúa để ăn hàng ngày. Từ khi con gái bị bệnh nhược cơ, hai vợ chồng phải chạy chữa cho con nên cuộc sống khó khăn hơn”, anh Phìn thông tin thêm.
Theo anh Phìn, sau khi câu chuyện em gái bị “chặt chém” tiền taxi ở Hà Nội gây xôn xao cư dân mạng, nhiều nhà hảo tâm mong muốn hỗ trợ tiền bạc nhưng gia đình từ chối nhận dù rất xúc động trước tình cảm của cộng đồng.
“Chúng tôi nghĩ mình có tay chân và sức khỏe để làm ăn, không may cháu S. bị bệnh, cuộc sống mới lâm vào khó khăn. Gia đình sợ mang tiếng lợi dụng con ốm đau để kiếm tiền dẫn đến phát sinh nhiều chuyện rủi ro, nhạy cảm khác”, anh Phìn cho biết.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Tạ Văn Thà (Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, huyện Mường Khương) cho biết, gia đình chị Cư Mủa thuộc diện được thụ hưởng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo chủ trương của Chính phủ với mức hỗ trợ 60 triệu đồng.
“Tuy nhiên, khi chúng tôi vận động thì gia đình chưa muốn xây dựng mới hoặc sửa chữa. Nếu sau này, các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ gia đình xây dựng lại nhà thì rất tốt”, ông Thà nói thêm.
Theo ông Thà, gia đình chị Mủa làm nông, chấp hành tốt các chủ trương của địa phương.
Trước đó, tối 17/6, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Thái Ngọc Anh (32 tuổi, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Hôm 13/6, Thái Ngọc Anh là tài xế taxi đã yêu cầu chị Mủa và cháu trai phải trả 4,2 triệu đồng mới cho xuống xe. Khi hai vị khách không chịu trả số tiền vô lý, lái xe này nói sẽ không cho xuống xe và chở quay ngược lại bến Mỹ Đình.
Vì lo sợ, anh Hồ nhắn tin nhờ người nhà chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản của Ngọc Anh và đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt.
Ngoài khoản tiền 4,2 triệu đồng, trước đó, hai tài xế xe ôm cũng đòi 700.000 đồng khi chở chị Mủa và anh Hồ hơn 1km trước khi chuyển họ lên taxi của Thái Ngọc Anh.