35 tuổi lương 32 triệu đồng nhưng vẫn bị vợ chê ít

35 tuổi lương 32 triệu đồng nhưng vẫn bị vợ chê ít

bởi

trong
35 tuổi lương 32 triệu đồng nhưng vẫn bị vợ chê ít

Tôi có công việc ổn định, lương mỗi tháng 32 triệu đồng, nhưng vợ vẫn đòi phải kiếm nhiều tiền hơn nữa, thu nhập ít nhất 50 triệu đồng.

Tôi 35 tuổi, nghề nghiệp ổn định, lương và thưởng trung bình mỗi tháng 32 triệu đồng. Vợ tôi 31 tuổi, kinh doanh tự do, thu nhập gấp đôi tôi. Chúng tôi có một con nhỏ 6 tuổi. Hiện, cả nhà sinh sống tại Hà Nội. Chi phí sinh hoạt gia đình một tháng vừa hết tiền lương của tôi. Chúng tôi cũng có tích lũy, mua được nhà riêng, ôtô và có hai miếng đất ở quê nên cũng không thiếu thốn gì.

Thế nhưng, vợ tôi luôn muốn cả hai phải làm việc cả ngày và kiếm nhiều tiền hơn nữa. Vợ thường xuyên nói tôi cần cố gắng thật nhiều để thu nhập bản thân mỗi tháng tăng lên 50 triệu đồng. Trong khi đó, tôi không có nguồn thu nào khác ngoài lương, mỗi năm công ty chỉ tăng lương khoảng 4% đến 6%. Vì vợ nên tôi cũng từng thử nghỉ làm để tự kinh doanh nhưng không phù hợp và phải dừng lại, kết quả thua lỗ khoảng 100 triệu đồng.

Tính tôi hướng nội, không thích giao tiếp, ít bạn bè nên chỉ quanh quẩn đi làm và ở nhà. Ngoài thời gian làm việc, tôi cũng tự học thêm về chuyên môn cũng như chia sẻ công việc gia đình. Ngược lại, vợ luôn muốn tôi ra ngoài giao lưu nhiều hơn và hay kéo tôi cùng đi chơi với gia đình bạn bè cô ấy. Mỗi lần như vậy, tôi không tìm được điểm chung để nói chuyện nên chỉ ngồi nghe và nghịch điện thoại, cảm thấy lạc lõng, khó hòa nhập nên bị mọi người nhận xét khó gần.

>>

Hai vợ chồng tôi luôn xích mích vì chuyện này. Hầu như sau mỗi lần cãi vã, tôi đều là người xin lỗi trước và cũng cố để thay đổi bản thân hơn một chút cho vừa ý vợ. Gần đây, vợ tôi thích chơi pickleball, muốn tôi tham gia cùng. Nhưng sau vài buổi, tôi thấy mình không phù hợp nên bỏ ngang. Vợ quen nhiều bạn bè trên sân tập và rất hay đi chơi cùng nhau. Một tuần vợ đi chơi bóng khoảng ba, bốn lần và đi ăn ngoài một, hai lần.

Mới đây, vợ còn mời bạn về nhà ăn. Ngoài những người thân quen được mời, còn có cả những người khác không mời cũng tự ý đến và ăn uống, nói chuyện rất ồn ào. Tôi ghét những người rượu chè bê tha, có tí hơi men vào là nói phét, nên khi họ ngồi quá lâu, từ khoảng 19h đến 21h mà vẫn không có ý định giải tán thì tôi tỏ thái độ khó chịu ra mặt khiến họ bỏ về. Sau việc này vợ trách móc tôi làm tôi rất bực và hai vợ chồng đã không nói chuyện với nhau hai tuần liền.

Tôi thực sự rất mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này khi luôn phải làm theo ý vợ. Thế nhưng tôi cũng không dám buông tay vì sợ khổ con.

AD