Nhóm học sinh làm mùa hè đáng nhớ cho trẻ em vùng cao

Nhóm học sinh làm mùa hè đáng nhớ cho trẻ em vùng cao

bởi

trong

Dự án “Nắng Cao Nguyên”

Để chuẩn bị kinh phí cho dự án mang tên Nắng Cao Nguyên, các học sinh này đã bán nước sâm và nước suối cho phụ huynh, học sinh tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 mới đây để gây quỹ cho hoạt động này.

Nhóm học sinh làm mùa hè đáng nhớ cho trẻ em vùng cao

Các thành viên dự án Nắng Cao Nguyên háo hức trong ngày “xuất quân”

ẢNH: NVCC

Phan Gia An, học sinh lớp 10 chuyên Anh, đội trưởng đội hình tình nguyện, chia sẻ ý tưởng dự án bắt nguồn từ những cuộc trò chuyện với cô bạn học cùng lớp Võ Thị Châu Anh. Châu Anh lớn lên tại xã Ea Tu nên biết rõ về những thách thức trong học tập, đặc biệt là môn tiếng Anh, mà các em nhỏ nơi đây phải đối mặt. Dù xã chỉ cách trung tâm TP.Buôn Ma Thuột khoảng 15 km, nhưng nhiều học sinh vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và yêu thích môn học này do thiếu tài liệu và phương pháp giảng dạy hấp dẫn.

“Nhận thấy đây là cơ hội để khơi dậy niềm đam mê học tập cho thiếu nhi, nhóm học sinh chúng em quyết định tổ chức những tiết học tiếng Anh sinh động, gần gũi để ôn tập cho các bé trong kỳ nghỉ hè. Ngoài việc củng cố kiến thức đã được học, dự án còn mang đến cơ hội để các tình nguyện viên trải nghiệm cuộc sống tự lập, xa gia đình, đồng thời thấu hiểu những khó khăn của thiếu nhi vùng cao nguyên”, Gia An chia sẻ.

Nhóm học sinh làm mùa hè đáng nhớ cho trẻ em vùng cao- Ảnh 2.

Những tiết học diễn ra rất sinh động

ẢNH: NVCC

Gia An kể tiếp, khi ý tưởng mang tên Nắng Cao Nguyên này được chia sẻ trong trường, nhiều học sinh tỏ ra hứng thú nhưng cũng e dè vì dự án còn mới và đòi hỏi sự cam kết lớn. Một số bạn lo ngại về việc phải xa nhà, chuẩn bị giáo án hay thích nghi với môi trường mới. Tuy nhiên, sau những buổi họp nhóm, chia sẻ thông tin và tập huấn, các bạn dần trở nên chủ động hơn.

“Dù là thời điểm nghỉ hè, nhưng các tình nguyện viên vẫn dành thời gian soạn giáo án, tham gia gây quỹ và vượt hơn 300 km để đến với các em nhỏ. Sự đồng lòng này đã biến Nắng Cao Nguyên thành một mùa hè đầy ý nghĩa với chúng em”, Gia An nói.

Còn với Phạm Hoài Thu, rào cản ngôn ngữ là một trong những thách thức lớn nhất. Nhiều em nhỏ người Ê Đê tại xã Ea Tu đã quen sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp hằng ngày và chưa thành thạo tiếng Việt khiến việc dạy tiếng Anh trở nên khó khăn. Để khắc phục, các tình nguyện viên đã đơn giản hóa cách giải thích từ vựng và cấu trúc câu, kết hợp với cử chỉ, hình ảnh minh họa và hành động thực tế để giúp các em dễ hiểu.

“Trong hơn 2 tháng chuẩn bị, chúng em đã xây dựng giáo án chi tiết cho từng khối lớp 3, 4 và 5, bám sát chương trình tiểu học để ôn tập kiến thức cũ. Các tiết học được lồng ghép trò chơi, ca hát và hoạt động vận động nhằm tạo không khí vui vẻ cho “thầy” và trò”, Thu kể.

Để xây dựng đội ngũ “giáo viên” giàu nhiệt huyết và có chuyên môn vững, các thành viên sáng lập dự án đã chủ động “tuyển quân”. Theo Thu, tiêu chí tham gia dự án là học sinh đang sinh sống tại TP.HCM, có nền tảng tiếng Anh tốt, sẵn sàng xa nhà ít nhất một tuần để dạy học và làm thiện nguyện, đồng thời phải có sự đồng thuận từ phụ huynh.

“Khi đăng thông tin lên mạng, tụi em đã tuyển được thêm 4 bạn học sinh lớp 7 từ Trường THCS – THPT Trần Đại Nghĩa (TP.HCM) nhờ khả năng tiếng Anh xuất sắc và từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hè. Dù nhỏ tuổi, các em hoàn thành rất tốt nhiệm vụ, không hề thua kém các anh chị lớn hơn”, Thu chia sẻ.

Trong tổng số 52 thành viên của dự án, nhiều học sinh đến từ các trường THPT như: chuyên Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Vinschool Central Park…; hay đến từ các lớp chuyên toán, hóa, sinh, văn, tin… Các em đều có chung tinh thần tình nguyện và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Dương Minh Minh, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), chia sẻ: “Em đã bị thu hút ngay khi nghe về dự án vì muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. Khi đứng lớp, em học được cách kiên nhẫn, chịu khó và trưởng thành hơn. Bên cạnh đó, làm việc cùng các bạn tài năng cũng giúp em học hỏi được rất nhiều”.

Mùa hè thật sự ý nghĩa và đáng nhớ

Hỏi về kỷ niệm nhớ nhất, Võ Thị Châu Anh cho biết ở xã Ea Tu, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thiếu điều kiện và động lực để học tiếng Anh so với học sinh ở thành phố. Vì vậy, đội không chỉ tập trung dạy kiến thức mà còn nỗ lực khơi dậy niềm yêu thích môn học qua những phương pháp sáng tạo. Mỗi buổi học, các “thầy cô nhí” thường mang theo bánh kẹo, đồ chơi để tăng sức hút, tạo không khí gần gũi, vui vẻ. Các hoạt động như trò chơi, ca hát và vận động được thiết kế để khuyến khích các em tham gia tích cực, giúp môn tiếng Anh trở nên thú vị hơn.

Nhóm học sinh làm mùa hè đáng nhớ cho trẻ em vùng cao- Ảnh 3.

Học sinh vùng cao nhiệt tình học tập và yêu mến những giờ học bổ ích với các anh chị

ẢNH: NVCC

“Nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần đoàn kết và tâm huyết, Nắng Cao Nguyên không chỉ mang lại những bài học tiếng Anh bổ ích mà còn để lại nhiều kỷ niệm khó quên trong lòng các em nhỏ xã Ea Tu và cả chính các tình nguyện viên chúng em. Mùa hè này thật sự ý nghĩa và đáng nhớ”, Châu Anh nói.

Bà Phạm Thị Phong Lan, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tiếng Anh, Trường phổ thông Năng khiếu, cho biết: “Theo tôi, Nắng Cao Nguyên là cơ hội để các em trải nghiệm cuộc sống tự lập, tương tác với các bạn nhỏ vùng cao, từ đó trưởng thành hơn, biết yêu thương và chia sẻ. Mùa hè này, các em không chỉ mang kiến thức được học từ ghế nhà trường đến cho các bạn nhỏ mà còn học được cách nhìn nhận cuộc sống từ một góc độ mới”.

Anh Phạm Ngọc Duy, Bí thư Đoàn xã Ea Tu, đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết và thái độ vui vẻ của các tình nguyện viên tại 3 điểm trường tiểu học Mạc Thị Bưởi, Ngô Mây và Lý Thường Kiệt. Anh cho biết dù còn rất trẻ nhưng các em đã không ngại khó, lăn xả hết mình để giúp trẻ em vùng cao tiếp cận tiếng Anh một cách gần gũi và hiệu quả.