Mong có tiền trị bệnh cho con

Mong có tiền trị bệnh cho con

bởi

trong

Vợ chồng anh Dũng, chị Hằng sinh được 4 người con, 3 trai 1 gái. Hai con lớn phát triển bình thường, riêng 2 con nhỏ không may mắc bệnh nặng. Cháu Trần Hoàng Minh (11 tuổi) bị liệt tứ chi; cháu Trần Chí Tài (5 tuổi) bị xuất huyết não, nằm một chỗ.

Mong có tiền trị bệnh cho con

Một nhóm thiện nguyện đến nhà trọ gia đình chị Hằng đang thuê để hỗ trợ

Ảnh: DUY KHANG

“Gia cảnh khó khăn quá, nhất là từ sau khi 2 con nhỏ mắc bệnh. Do đó, cháu lớn 17 tuổi phải nghỉ học, đang học nghề dán decal xe ở TP.Cà Mau. Con gái kế 15 tuổi cũng phải bỏ học, ở nhà phụ mẹ chăm hai em. Cả gia đình sống nhờ vào thu nhập từ công việc chạy xe ôm của chồng, thỉnh thoảng ai nhờ việc gì thì em làm nấy, kiếm thêm ít tiền nuôi con”, chị Hằng buồn bã kể về hoàn cảnh của mình.

Mới đây, nghe người quen cho hay một bệnh viện ở TP.Cần Thơ có thể điều trị cho 2 con, vợ chồng chị Hằng ẵm 2 con lên Cần Thơ để vào đợt điều trị. Sau 1 tuần, thấy tình hình không khá, vợ chồng chị đưa 2 con lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM (H.Bình Chánh, TP.HCM) để vật lý trị liệu.

 - Ảnh 2.

Chị Hằng cùng 2 con nhỏ ở Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM

Ảnh: DUY KHANG

Mỗi ngày, tiền vật lý trị liệu cho mỗi cháu là 265.000 đồng, chưa kể tiền thuốc. Ăn uống thì gia đình xin cơm từ thiện. Gia đình thuê phòng trọ gần bệnh viện để tiện đi lại điều trị tại bệnh viện. Anh Dũng mỗi ngày chạy xe ôm kiếm tiền trang trải chi phí.

“Vợ chồng em mong ước có kinh phí để vật lý trị liệu cho 2 con càng mau có kết quả càng tốt. Chỉ mong 2 con có thể đi lại, tự phục vụ sinh hoạt cho bản thân để em có thể tìm việc làm, nuôi các con”, chị Hằng chia sẻ.

Mong quý bạn đọc mở rộng tấm lòng, giúp 2 con chị Hằng có kinh phí để điều trị, giúp gia đình chị Hằng sớm thoát khỏi nỗi khổ sở, túng quẫn như hiện nay.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 – Ngân hàng Eximbank – chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 – Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Trương Thị Hằng; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị trong thời gian sớm nhất.