Sáng 26.6, hơn 1,16 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Trong đó, TP.HCM có hơn hơn 99.500 thí sinh dự thi tại 171 điểm. Kỳ thi năm nay, cả học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm mới (2018) và cũ (2006) đều tham gia, với số lượng môn thi và đề thi khác nhau.
Những chiếc áo mưa mỏng, những tấm bìa che tạm đầu, hay bàn tay run run cầm sẵn chai nước, hộp sữa… đều là những hình ảnh các bậc phụ huynh đang đón chờ con, em trong phòng thi khiến người đi đường không khỏi xúc động.

ẢNH: PHÚC HỌT
Kiên nhẫn và lo lắng, bởi kỳ thi này không chỉ là cuộc “vượt vũ môn” của thí sinh, mà còn là một hành trình đầy hồi hộp, lo lắng và yêu thương của các bậc làm cha mẹ. Họ cũng đang “thi” cùng con – bằng sự kiên nhẫn, niềm tin và cả hy sinh thầm lặng.

ẢNH: PHÚC HỌT
Kỳ thi tốt nghiệp THPT không chỉ là cuộc đánh giá năng lực của học sinh, mà còn là bài kiểm tra về sự kiên nhẫn, yêu thương và đồng hành của các bậc phụ huynh trong chặng đường trưởng thành của con. Dù có người đã quen với những mùa thi, đã biết con mình học ra sao, làm được đến đâu… nhưng đứng giữa cơn mưa bất chợt, ai cũng như chung một tâm trạng – mong con mình bước ra khỏi phòng thi với nụ cười.
Thi tốt nghiệp THPT môn toán: Kiên nhẫn chờ con dù mưa to tầm tã
Sau khi kết thúc thi 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, vào ngày mai (27.6), thí sinh thi theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ chọn thi 2 môn tự chọn trong số các môn: ngoại ngữ, hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.