Man City thắng Juventus 5-2 ở Club World Cup

Man City thắng Juventus 5-2 ở Club World Cup

bởi

trong

MỹĐè bẹp Juventus ở lượt cuối, Man City chiếm đỉnh bảng G của chính bại tướng ở FIFA Club World Cup 2025.

Với kết quả này, giành 9 điểm tuyệt đối và sẽ gặp nhì bảng H ở vòng 1/8. có sáu điểm, đụng độ nhất bảng H.

Tại bảng H, trước lượt hạ màn, Real đang dẫn đầu với 4 điểm, hơn Salzbrug về hiệu số. Nếu thứ bậc được giữ nguyên, Real sẽ gặp Juventus, còn Salzbrug đấu Man City ở vòng tiếp theo.





Man City thắng Juventus 5-2 ở Club World Cup

Jeremy Doku (trái) mừng bàn mở tỷ số trong trận Man City thắng Juventus 5-2 ở lượt cuối bảng G FIFA Club World Cup 2025 trên sân Camping World, Orlando, Mỹ ngày 26/6. Ảnh: Reuters

Man City, Juventus sớm giành vé đi tiếp nên cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt cuối chỉ mang ý nghĩa định đoạt vị trí dẫn đầu. Do xếp sau về chỉ số phụ, đội bóng của phải thắng.

Trên sân Camping World, Orlando, Man City hoàn thành mục tiêu với màn trình diễn mãn nhãn. Họ tạo thế trận một chiều, kiểm soát bóng 77%, dứt điểm 24 lần với 11 cú trúng đích – so với 5 và 2 của Juventus. Nếu chắt chiu cơ hội, đại diện của Anh có thể đã thắng đậm hơn.

Phút 9, tân binh Rayan Ait-Nouri chọc khe để xộc vào vòng cấm từ cánh trái. Tiền đạo Bỉ làm động tác giả một nhịp để loại bỏ Pierre Kalulu rồi đặt lòng về góc xa mở tỷ số.

Man City 5-2 Juventus

Diễn biến chính trận Juventus 2-5 Man City.

Man City chỉ nắm lợi thế hơn một phút. Thủ thành chuyền hỏng phần sân nhà, để Teun Koopmeiners băng lên sút uy lực về góc gần, giúp Juventus quân bình tỷ số.

Nhưng phút 26, họ đã lấy lại thế dẫn bàn, cũng nhờ sai lầm của hàng thủ Juventus. Matheus Nunes băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm, không được đồng đội nào tiếp ứng. Nhưng trong thế không bị ai gây áp lực, trung vệ Pierre Kalulu đệm về lưới nhà.





Erling Haaland (phải) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-1. Ảnh: AP

Erling Haaland (phải) mừng bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho Man City. Ảnh: AP

Sang hiệp hai, Man City thi đấu bùng nổ hơn, ghi liền ba bàn nhờ công Erling Haaland, Phil Foden và Savinho. Trong đó, cú đệm vào lưới trống giúp cán mốc 300 bàn ở cả cấp CLB và đội tuyển, ở tuổi 24.

Nỗ lực trong phần còn lại chỉ giúp Juventus ghi một bàn, nhờ công tiền đạo năm phút trước khi hết giờ.

Hồng Duy