‘Góp tiền mua ô tô chung với nhà chồng, tôi cảm thấy như bị ra rìa’

‘Góp tiền mua ô tô chung với nhà chồng, tôi cảm thấy như bị ra rìa’

bởi

trong
‘Góp tiền mua ô tô chung với nhà chồng, tôi cảm thấy như bị ra rìa’

Có phần đóng góp trong tiền mua ô tô, nhưng người vợ lại không được tham dự vào bất cứ điểm nào của quá trình mua xe – Ảnh minh họa do AI tạo

Một bài chia sẻ đang gây xôn xao trong hội nhóm gia đình. Theo đó, người vợ đang cảm thấy mình bị “nhà chồng coi như người ngoài” kể từ khi quyết định góp tiền mua ô tô.

Góp tiền mua ô tô nhưng không được tham dự

Do thấy người chồng phải đi làm xa, bố mẹ chồng có nói hai vợ chồng đi mua xe ô tô, “thiếu đâu ông bà cho thêm”.

Hai vợ chồng quyết định rút tiền tiết kiệm gửi ngân hàng để góp chung với ông bà mua xe, vừa để cả nhà đi lại, vừa để người chồng đỡ vất vả đi xe máy nắng mưa.

mua ô tô - Ảnh 2.

Bài chia sẻ gây nhiều tranh cãi trong hội nhóm gia đình – Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cũng từ đây xảy ra nhiều vấn đề. “Từ chuyện xem xe đến chuyện ông bà cho thêm bao nhiêu để biết đường chọn xe cho vừa túi tiền thì cả nhà đều không nói với em, đến khi chốt xong, chồng mới bảo với em là lấy xe này, xe kia. Rồi đến khi chồng em thi xong bằng lái ô tô, mẹ chồng em vẫn cứ luôn mồm bảo em là “tiền đâu mà mua”, bố chồng âm thầm đi xem xe với chồng em, về cũng không nói gì. Sáng hôm sau đi xem xe, cả nhà cũng chẳng ai bảo gì với em, chỉ có chồng em nói là mai đi xem xe nhé”, người vợ tâm sự.

Chị cho biết cảm thấy “như bố mẹ chồng em không muốn em can dự vào việc mua xe của cả nhà”. Trong khi đó, dù số tiền góp chung của hai vợ chồng không bằng số ông bà bỏ ra, nhưng cũng là từ vàng cưới và tiền đi làm, tài sản chung của hai vợ chồng. Do đó chị nghĩ rằng mình hoàn toàn có quyền được tham dự vào việc mua xe của gia đình, không hiểu sao “người một nhà mà phải vậy”.

Cộng đồng mạng tranh cãi

Bài chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây tranh luận sôi nổi. Phần lớn chỉ trích nhà chồng đã quá tính toán với con dâu.

– Ai bảo anh chị góp tiền làm gì? Tự bỏ hết ra mà mua thì hai vợ chồng tự quyết định. Còn đã nhận tiền ông bà đưa lại còn nhiều hơn số hai vợ chồng bỏ ra thì phải chịu thôi.

– Chị giữ phần tiền của mình lại, ai có tiền thì mua. Cho thì đi, không cho mình đi xe máy. Người ta đã toan tính thì mình cũng phải tính toán cho bản thân. Tâm hại người thì không nên có, nhưng tâm phòng người thì lúc nào cũng cần có.

mua ô tô - Ảnh 3.

Nhiều người khuyên người vợ cất phần tiền của mình đi – Ảnh minh họa do AI tạo

– Bạn nói với chồng không mua xe nữa. Mẹ chồng bạn muốn đòi giữ tiền của con dâu không được nên mua xe để đứng tên ông bà hoặc chồng bạn, xong là bạn mất trắng đấy.

Nên suy tính phòng thân cho mình bạn nhé. Đời như bầu trời, trong xanh nhiều lúc, bão bùng nhiều khi.

– Cất sạch tiền đi. Họ bảo mua xe thì trả lời: “Ủa mua xe hả mẹ? Mẹ bảo “tiền đâu mà mua” thì con nghĩ nhà mình không mua nữa. Bố với chồng con đi xem xe riêng với nhau, chồng con cũng chẳng bảo con câu nào thì con hiểu là bố với chồng con tự bỏ tiền riêng ra là đủ rồi, đâu cần tiền của con nữa mà hỏi con? Con có được ý kiến mua bán cái gì đâu mà bảo con bỏ tiền? Nên con đầu tư chỗ A, cho vay chỗ B… hết sạch tiền rồi”. Chưa mua đã thế, mua rồi thì xe đứng tên ông bà hay vợ chồng bạn, sử dụng thế nào?

– Cứ cho họ đi xem xe, còn chốt mua hay không là ở bạn mà. Bạn đang cầm tiền thì sợ gì. Còn họ thích thì tự bỏ tiền mua tặng con trai. Nói chuyện với chồng bạn về những điều bạn thấy không thoải mái để chồng bạn biết mà liệu. Tôi đã không thoải mái thì tiền tôi không chi ra. Ai cần ô tô thì người đó chi tiền. Xe đăng ký tên ông bà hay chồng, bạn cũng phải hỏi rõ. Mình phải được tôn trọng, chứ không phải áo gấm đi đêm như thế.

– Vấn đề ở đây là do chồng của bạn. Người biết nghĩ cho vợ thì sẽ không âm thầm tính toán riêng với bố mẹ vậy đâu. Nếu chồng bạn là người nhu nhược chỉ biết nghe lời bố mẹ, bạn càng phải tỉnh táo mà tính toán thiệt hơn cho bản thân, chứ không được tự ái.

Giờ hỏi rõ chồng bạn xem mua xe ai đứng tên, mua trả hết hay trả góp, tránh trường hợp mua trả góp mà ông bà đứng tên xong bạn đã bỏ hết tiền riêng ra không được gì, mà giờ vẫn è cổ góp cùng chồng cái xe thì thua luôn.

mua ô tô - Ảnh 4.

Số khác lại khuyên rằng người vợ nên bỏ qua cho thoải mái – Ảnh minh họa do AI tạo

Cũng có nhiều ý kiến đứng về phía nhà chồng.

– Bạn biết gì về xe không? Bạn có bằng lái xe chưa? Bạn có thể giúp gì trong việc chọn xe? Nếu xe bạn chọn vượt quá số tiền bạn có khả năng bù thêm vào không? Chồng bạn đi xem xe vẫn nói với bạn còn gì. Ông bà góp phần nhiều thì chắc gì chồng bạn có quyền quyết định? Nên nghĩ thoáng ra. Mua xe mà mình không thể giúp được nhiều thì ôm đồm vào người chi cho mệt.

– Mình thấy bình thường mà nhỉ. Mình cũng như bạn luôn. Ông bà với chồng bàn nhau mua xe gì, màu gì, hãng nào, tự bàn bạc với nhau, thậm chí ra làm thủ tục tên của chồng. Đến ngày mình ra lấy xe, có xe đi là được. Bớt nghĩ được một việc là khỏe, đỡ mệt.

'Góp tiền mua ô tô chung với nhà chồng, tôi cảm thấy như bị ra rìa' - Ảnh 5.

Dù có những ý kiến trái chiều nhưng về cơ bản, dân mạng cho rằng người vợ hãy suy nghĩ thật kỹ trong mọi vấn đề liên quan đến tài sản chung – Ảnh minh họa do AI tạo

Tuy nhiên, có người đã chia sẻ câu chuyện tương tự và đề nghị người chia sẻ suy nghĩ kỹ.

– Sai lầm của mình chính là để chồng lấy tiền của mẹ chồng để mua ô tô. Chồng mình bỏ ra 3/4. Ngày ấy mình cũng có vốn riêng, bảo đưa chồng mà chồng bảo đang bầu bí nên muốn giữ lại hoặc sau dùng việc khác. Bây giờ bà vẫn nói ô tô của bà, chứ không phải là tài sản riêng của vợ chồng mình.

– May quá, mình ở riêng không chắc tăng xông mất. Có hồi ông bà chuyển từ quê ra phố, đi mua đất cũng âm thầm gọi chồng mình đi, gọi anh chị chồng đi, gọi em gái chồng đi, còn chưa bao giờ gọi mình một tiếng. 

Mình cũng mặc kệ vì đấy là tiền ông bà, cũng là nhà riêng của ông bà. Tới lúc ông bà làm nhà mới, mình cũng mang lên biếu 10 triệu (dù mình làm nhà hay cưới hỏi tự lo hết, ông bà không cho gì). Đến sau nghe kể lại ông bà sang tên đất cho con gái, rồi con gái và chị dâu đầu cãi lộn trên xe vì vụ đó luôn, ngẫm mà đau cả đầu.