
Dù chỉ là hộ kinh doanh nhỏ, nhưng chi phí vận hành của tôi không hề nhỏ.
Tôi là một chủ hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong lĩnh vực mua bán đồ cũ. Thời gian gần đây, hàng loạt chính sách thuế mới liên tục được ban hành khiến tôi lo lắng, mệt mỏi. Đã có lúc, tôi nghĩ đến việc đóng cửa hàng. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Tôi còn hai nhân viên – một người mới phát hiện bệnh, người kia là trụ cột của gia đình khó khăn: mẹ mất sớm, bố già yếu, một mình gánh vác việc nuôi em ăn học. Nếu tôi dừng lại, các em ấy sẽ đi đâu, về đâu?
Là một chủ hộ kinh doanh, tôi làm việc từ 10 đến 14 tiếng mỗi ngày: từ nhập hàng, bán hàng, trả lương nhân viên, đến xoay sở chi phí mặt bằng… Mọi gánh nặng đều đổ dồn lên một mình tôi. Dù chỉ là hộ kinh doanh nhỏ, nhưng chi phí vận hành của tôi không hề nhỏ. Khó khăn hơn là chúng tôi lại không được khấu trừ chi phí như doanh nghiệp lớn. Việc áp thuế theo doanh thu khiến gánh nặng càng chồng chất.
Tôi hiểu, đã kinh doanh thì phải có nghĩa vụ đóng thuế. Nhưng tôi cũng rất mong được đồng hành, chia sẻ và hướng dẫn kịp thời từ các cơ quan chức năng. Như việc xuất hóa đơn điện tử, hay đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc – đều là những thay đổi lớn, nhưng thay vì được tập huấn hay hỗ trợ bài bản, chúng tôi chỉ nghe qua báo đài rồi bị yêu cầu phải “thực hiện ngay”.
Tôi từng bỏ tiền mua phần mềm MISA để tuân thủ quy định. Nhưng thực sự rất khó sử dụng: tài liệu hướng dẫn rối rắm, nhân viên hỗ trợ gần như không có. Tôi thì không thể bỏ nguyên cả tháng đi học phần mềm vì còn phải lo cửa hàng, hàng hóa, nguồn nhập… Nếu bỏ tiền thuê kế toán thì lại là khoản chi vượt quá khả năng của tôi.
>>
Một trong những quy định mới là phải ghi đầy đủ thông tin CCCD của khách hàng khi mua bán đồ cũ. Nghe thì hợp lý, nhưng thực tế rất khó thực hiện. Không phải ai cũng sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân. Nhiều giao dịch không diễn ra tại cửa hàng, không có sẵn phiếu, không thể ghi nhận đầy đủ. Có trường hợp tôi phải đi thu mua tận nơi, thậm chí thu qua online – làm sao có thể yêu cầu khách gửi CCCD? Nhưng nếu không mua thì lấy đâu ra hàng để bán, lấy gì để tồn tại?
Tôi biết đây không phải vài cá nhân lạc lõng, mà là thực trạng chung của rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ hiện nay. Họ thường xuyên chia sẻ với nhau trong sự lo lắng.
Tôi nghĩ, nếu có hướng dẫn chi tiết, cặn kẽ, thông báo cho hộ kinh doanh nếu phát hiện sai sót để họ kịp thời điều chỉnh thì chắc mọi người cũng sẽ an lòng hơn.
Tôi thật lòng mong rằng các cơ quan chức năng, các nhà hoạch định chính sách… hãy thử một lần đóng vai khách hàng, đến trò chuyện với những người kinh doanh đang ngày ngày bươn chải trên từng góc phố, từng gian hàng. Chỉ cần lắng nghe vài câu chuyện thật, tôi tin các bạn sẽ hiểu được phần nào những gì chúng tôi đang trải qua.
Tôi cũng thấy, thời gian gần đây, có nhiều cửa hàng bị gán ghép rằng “đóng cửa vì trốn thuế”, “kinh doanh hàng giả”… Có thể có những trường hợp như vậy, nhưng cũng không nên vội vàng đánh đồng tất cả. Sự quy chụp ấy khiến nhiều người kinh doanh chân chính như chúng tôi cảm thấy bị xem thường, bị nghi ngờ, thậm chí tổn thương.
Tôi rất mong nhà nước, các hiệp hội hoặc cơ quan chuyên môn công khai danh sách những nhà cung cấp uy tín, những mặt hàng được kiểm định rõ ràng để các hộ kinh doanh nhỏ như chúng tôi biết mà nhập hàng. Bởi thật lòng mà nói, chúng tôi không có thiết bị kiểm tra, không có chuyên môn để biết đâu là sản phẩm đạt chuẩn. Ví dụ như vụ dầu ăn giả, hay hàng hóa không đúng thành phần ghi trên bao bì… làm sao chúng tôi phân biệt được nếu ngay cả những công ty lớn còn bị lừa?
Phong Nino
- Mỗi sáng tôi bán 30 ly cà phê dạo, lãi 150.000 đồng
- Sàn thu thuế người bán online thế nào nếu khách trả hàng hoàn tiền?
- Sập tiệm kinh doanh online vì ‘tưởng không khó nhưng khó không tưởng’
- Tôi có sai lầm khi nghỉ việc văn phòng về kinh doanh cùng vợ?
- Tôi sai lầm khi giảm 20 phần trăm giá cho thuê mặt bằng
- Tôi dẹp tiệm vì chủ nhà quyết giữ giá thuê mặt bằng 50 triệu đồng