
Cựu bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn – Ảnh: GIANG LONG
Ngày 28-6, trước khi tòa nghỉ nghị án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cùng 39 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn được nói lời sau cùng. Ông Chữ bị cáo buộc nhận hối lộ 6 tỉ của Nguyễn Văn Hậu và bị đề nghị 7-8 năm tù.
“Mẹ tôi như nhánh mạ gầy/ hóa thân thành bát cơm đầy nuôi tôi”
Trước bục khai báo, ông Chữ giãi bày phải tham gia phiên tòa này với tư cách bị cáo không có gì vui.
Tuy nhiên ông “thấy có niềm vui nho nhỏ” khi lần đầu tiên được chứng kiến phiên tòa rất phức tạp, căng thẳng, nhiều tình tiết nhưng “mọi việc đều diễn ra êm đẹp một cách văn minh, dân chủ, mọi người đều được nói lên ý kiến của mình một cách trật tự”, lời của bị cáo Chữ.
Ông Chữ tiếp tục nói “xin bày tỏ niềm vui nho nhỏ như thế” vì chứng kiến phiên tòa thể hiện tinh thần đổi mới, cải cách tư pháp và thể hiện tính nhân văn của hệ thống tư pháp.
Ông trình bày trong quá trình bị khởi tố, tạm giam đã nhận thức sâu sắc sai phạm của mình.
“Tôi vô cùng ăn năn hối cải, nhiều đêm trăn trở, thấy rằng những việc làm của mình, sai sót của mình không thể nào sánh với cái gì cả, nó lớn quá, vô giá, sự mất mát này không gì bù đắp được. Nhưng mà bản thân tôi cũng đã vượt qua bằng cách phối hợp điều tra, khắc phục hậu quả thiệt hại vụ án”, ông Chữ phân trần.
Ông xin tòa áp dụng chính sách khoan hồng cho chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và hai bị cáo từng là cấp dưới gồm cựu chủ tịch tỉnh Đặng Văn Minh, Cao Khoa.
Trình bày hoàn cảnh, ông Chữ cho biết bản thân còn có mẹ già đã 91 tuổi, bà là thương binh và là vợ liệt sĩ, “bà là người nông dân chất phác đã hết lòng hết sức nuôi dạy tôi lúc bé”.
Ông Chữ ví người mẹ 91 tuổi là hiện thân của câu thơ “mẹ tôi như nhánh mạ gầy, hóa thân thành bát cơm đầy nuôi tôi”, ông đọc thơ trước bục khai báo.
Ông cho biết mẹ của ông hiện giờ đang rất yếu, “mong muốn tôi trở về để nằm trong vòng tay mẹ” và mong được sự khoan hồng để có cơ hội chăm sóc mẹ già, sớm trở về với gia đình.
Điều “đau xót nhất” của cựu phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Cựu phó bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị dẫn giải đến phiên tòa – Ảnh: GIANG LONG
Giống như các bị cáo khác, cựu phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh trình bày hoàn cảnh gia đình “ba đời, ba thế hệ là đảng viên”.
Ông chia sẻ “thấy đau xót nhất, mất mát lớn nhất” là đến hôm nay “không còn được đứng trong hàng ngũ của Đảng”.
Ông nói 15 tháng qua bị tạm giam thấy ân hận, đau khổ, xót xa vì những sai lầm, vì những hành vi vi phạm của mình.
“Tôi luôn trăn trở hàng đêm và thấy ân hận, thấy mình có lỗi và xin phép được nói lời xin lỗi với nhân dân, Đảng bộ, các thế hệ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và gia đình”, ông Anh giãi bày và xin được hưởng khoan hồng để có cơ hội sớm trở về với xã hội “trở thành công dân có ích tiếp tục nôi dạy con cái để các cháu thành người”.
Các bị cáo khác khi trình bày lời nói sau cùng đa phần đều tỏ ra ân hận, ăn năn vì sai phạm và xin được xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ, xin hưởng khoan hồng.
Ông Anh bị cáo buộc thực hiện chỉ đạo của bí thư Hoàng Thị Thúy Lan và được ông Hậu gặp gỡ, đặt vấn đề, sau đó 5 lần nhận tổng số tiền 400 triệu đồng và 20.000 USD. Hành vi của ông bị cáo buộc đồng phạm gây thiệt hại 200 tỉ đồng.
Ông Anh bị Viện kiểm sát đề nghị 7-8 năm tù về tội nhận hối lộ.
Kết thúc ngày làm việc thứ 5, hội đồng xét xử nghỉ để nghị án và tiếp tục làm việc vào sáng 4-7.