Tối 30/6, ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, khán giả chứng kiến những bản tin cuối cùng phát sóng từ các đài phát thanh – truyền hình địa phương. Không còn những chương trình cập nhật tin tức thường nhật, những người làm nghề đã dùng chính khung giờ quen thuộc để gửi gắm những lời chia tay.
Đó cũng là dấu mốc mở ra chặng đường mới, khi nhiều địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo nghị quyết của Quốc hội, hướng tới tinh gọn bộ máy và đổi mới phương thức hoạt động.
Đài Phát thanh – Truyền hình Hậu Giang
Tối 30/6, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hậu Giang phát sóng chương trình cuối cùng sau 21 năm gắn bó. Người dẫn chương trình Mộng Mơ nói: “Đài đã hoàn thành sứ mệnh là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang. Khép lại làn sóng hôm nay, nhưng hành trình phục vụ chưa bao giờ dừng lại”.
MC Huỳnh Như chia sẻ thêm: “Chia tay một tên gọi không có nghĩa chia xa cội nguồn. Hành trình phục vụ nhân dân chưa bao giờ dừng lại. Tinh thần, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vẫn sẽ được kế thừa trong diện mạo mới”.

Bốn MC quen thuộc của Đài phát thanh và truyền hình Hậu Giang nói lời tạm biệt khán giả.
Trên bản tin “Tin tức Mekong” – chuyên mục đã đồng hành cùng người dân miền Tây suốt 9 năm qua – cả bốn MC kỳ cựu gồm Sơn Hiền, Mộng Mơ, Tuyết Anh, Huỳnh Như cùng xuất hiện để nói lời tạm biệt.
“Mỗi hành trình rồi sẽ có điểm dừng, nhưng mỗi điểm dừng lại là khởi đầu cho một chặng đường mới. Từ 1/7, HGTV (Đài Phát thanh – Truyền hình Hậu Giang) khép lại hành trình riêng, chính thức hòa mình vào mái nhà chung Truyền hình TP Cần Thơ”, MC Huỳnh Như nói.
Người dẫn chương trình Tuyết Anh tiếp lời: “Chúng tôi cúi đầu tri ân từng sự tin yêu. Nhờ quý vị, mỗi bản tin không chỉ là con chữ, mà là hơi thở của đời sống miền sông nước, là nhịp tim chân thành của những người làm báo quê hương”.
Đài Phát thanh – Truyền hình Bến Tre
Đài Phát thanh – Truyền hình Bến Tre mở đầu bản tin cuối cùng bằng câu nói thân thương “Đây là Đài Phát thanh Bến Tre” – câu nói đã trở thành biểu tượng của một hành trình báo chí cách mạng suốt 48 năm qua của đài.
Kể từ ngày 7/3/1977, khi tiếng phát thanh đầu tiên vang lên từ phòng thu giữa lòng xứ dừa, đài đã trở thành chiếc cầu tin cậy giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Bản tin cuối cùng của Đài Phát thanh – Truyền hình Bến Tre.
Trong những giây phút cuối cùng, biên tập viên nhà đài nghẹn ngào: “Khi những hình ảnh và âm thanh quen thuộc dần khép lại, chúng tôi – những người làm báo Đài Phát thanh – Truyền hình Bến Tre – xin nói lời tri ân và tạm biệt. Từng bản tin, từng khung hình không chỉ là công việc, mà là tình yêu, là trách nhiệm mà chúng tôi đã gắn bó bằng cả trái tim”.
Từ 1/7, Đài Phát thanh – Truyền hình Bến Tre chính thức sáp nhập và tiếp tục nhiệm vụ thông tin trong diện mạo mới cùng báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long.
“Dẫu chiếc micro không còn mang logo THBT (Đài Phát thanh – Truyền hình Bến Tre), nhưng những con người nơi đây, từ cán bộ, phóng viên đến kỹ thuật viên sẽ tiếp tục cống hiến, vẫn mang theo tinh thần người con xứ dừa trung kiên, sáng tạo trên chặng đường mới”, biên tập viên chia sẻ.
Đài Phát thanh – Truyền hình Trà Vinh
Sau 5 năm đồng hành cùng khán giả qua chương trình “Trà Vinh hôm nay”, đài chính thức phát sóng bản tin cuối vào ngày 30/6.
“Chúng tôi xin được nói lời tri ân và cảm ơn. Chương trình khép lại, nhưng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của những người làm báo vẫn sẽ tiếp tục góp sức trong một diện mạo mới, hành trình mới”, MC chương trình chia sẻ.

Hai MC của chương trình “Trà Vinh hôm nay”.
Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận
Bản tin “Thời sự Bình Thuận” phát sóng ngày 30/6 là chương trình cuối cùng của Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận, khép lại hành trình gần 50 năm.
Trước thời khắc lịch sử này, những người làm báo, từ biên tập viên, phóng viên đến kỹ thuật viên của đài, đã xúc động gửi lời tri ân sâu sắc: “Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán giả gần xa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng các cơ quan, ban ngành địa phương đã luôn tin yêu, đồng hành trong suốt chặng đường dài vừa qua”.
Gần nửa thế kỷ, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận đã không ngừng hoàn thiện, phát triển để xứng đáng với trọng trách là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Và nay, sau ngày 30/6, đài chính thức khép lại sứ mệnh lịch sử để bước sang một chặng đường mới trong mô hình tổ chức tinh gọn hơn.
“Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống anh hùng của quân và dân Bình Thuận, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng mới, trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc”, bản tin phát thông báo.
Đài Phát thanh – Truyền hình Kon Tum
Sau hơn 30 năm miệt mài đồng hành cùng khán giả, từ ngày 1/7, Đài Phát thanh – Truyền hình Kon Tum (KRT) chính thức khép lại hành trình dưới tên gọi quen thuộc.
“Đây là giây phút đặc biệt, không chỉ với những người làm phát thanh – truyền hình, mà còn với biết bao khán giả đã gắn bó, yêu thương và dõi theo KRT suốt hơn ba thập kỷ qua.
Từ những ngày đầu phát sóng với thiết bị còn thô sơ, đội ngũ nhân sự ít ỏi, đến những bước phát triển mạnh mẽ về nội dung và công nghệ, KRT đã luôn nỗ lực phản ánh chân thực đời sống xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Kon Tum và đất nước”, bản tin KRT dẫn.

Đài Phát thanh – Truyền hình Kon Tum khép lại 30 năm đồng hành cùng khán giả.
Từ ngày 1/7, tỉnh Quảng Ngãi – đơn vị hành chính mới trên cơ sở sáp nhập tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi – chính thức đi vào hoạt động. Cùng với đó, KRT và báo chí Kon Tum sẽ bước sang một hành trình mới, chung tay cùng báo chí Quảng Ngãi xây dựng cơ quan báo chí vững mạnh cho tỉnh Quảng Ngãi.
Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Dương
Trong bản tin thời sự cuối cùng phát sóng ngày 30/6, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hải Dương đã gửi lời tri ân sâu sắc tới khán giả.
Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 1/7, tỉnh Hải Dương hợp nhất với TP Hải Phòng. Từ thời điểm này, kênh truyền hình Hải Dương sẽ chính thức trở thành kênh THP3 – trực thuộc Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng.

BTV Thảo Ly xuất hiện ở bản tin cuối cùng của đài.
Biên tập viên Thảo Ly, xuất hiện trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, xúc động nói: “Trong suốt thời gian qua, quý vị khán thính giả đã luôn quan tâm, tin tưởng và đồng hành cùng các chương trình truyền hình của Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Dương.
Dù mang tên mới, hành trình mới, nhưng những người làm báo Hải Dương khẳng định vẫn giữ vẹn nguyên tinh thần phụng sự. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành để nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của TP Hải Phòng mới”.
Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc
Trong bối cảnh mới khi ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình được hợp nhất về một mái nhà chung, từ ngày 1/7, Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc chính thức hòa vào dòng chảy mới, cùng phục vụ địa bàn rộng lớn, đa dạng bản sắc của tỉnh mới là Phú Thọ.

Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc tạm biệt khán giả sau 70 năm hoạt động.
Trong khoảnh khắc tạm biệt khán giả sau gần 70 năm hoạt động, người dẫn chương trình Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc đã gửi lời chia sẻ đầy xúc động: “Biết bao nghĩa tình, biết bao chung vai gánh sức vì một Vĩnh Phúc giàu đẹp, chúng tôi tự hào đã hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – văn hóa.
Sứ mệnh ấy sẽ tiếp tục được đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên gìn giữ và tiếp nối trong ngôi nhà chung, mang đến cho quý khán giả những thông tin bao quát, chân thực về chính trị, văn hóa, xã hội của cả ba vùng. Hẹn gặp lại quý khán giả trên các chương trình phát thanh – truyền hình mới của tỉnh Phú Thọ”.
Ảnh: Chụp màn hình