Thi thể của Diogo Jota và em trai sẽ được đưa về quê nhà Porto, Bồ Đào Nha hôm nay để gia đình làm tang lễ trong sáng 5/7.
Theo báo Anh Sportmail, thi thể của và em trai Andre da Silva dự kiến rời nhà tang lễ tại thị trấn Puebla de Sanabria, Tây Ban Nha trong vài giờ tới.
Lễ viếng sẽ được tổ chức vào chiều thứ Sáu theo giờ Lisbon, tại Nhà nguyện Sao Cosme, cách thành phố quê nhà Porto ở miền bắc Bồ Đào Nha khoảng 30 phút lái xe. Linh mục địa phương, ông Jose Manuel Macedo xác nhận thông tin này.
Sau lễ viếng, tang lễ anh em Jota sẽ diễn ra tại nhà thờ Công giáo Igreja Matriz de Gondomar sáng 5/7. Đây cũng là thị trấn mà tiền đạo Liverpool tổ chức đám cưới với người bạn gái thời thơ ấu Rute vào tháng trước.

Người hâm mộ giơ ảnh Diogo Jota, người qua đời trong vụ tai nạn xe hơi ở Tây Ban Nha, trước trận tuyển nữ Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha tại Stadion Wankdorf, Bern, Thụy Sĩ ngày 3/7/2025. Ảnh: AP
Thi thể hai anh em Jota sẽ được an táng tại nghĩa trang địa phương sau các nghi lễ chính thức.
“Thi thể hai anh em sẽ được đưa đến nhà nguyện phục sinh để tổ chức lễ viếng vào ngày mai, và tang lễ sẽ diễn ra lúc 10h sáng thứ Bảy”, Macedo nói với CNN Bồ Đào Nha ngày 3/7. “Chúng tôi luôn sẵn sàng để cùng mọi người tưởng niệm cuộc đời của họ, chia sẻ nỗi đau và gìn giữ hy vọng theo đức tin Kitô giáo”.
Tại Bồ Đào Nha, tang lễ thường được tổ chức trong vòng 48 giờ sau khi qua đời. Theo truyền thống Công giáo, lễ viếng và tang lễ đều diễn ra long trọng và người tham dự thường mặc đồ đen để bày tỏ sự tiếc thương.
Hiện vẫn chưa rõ liệu tang lễ của Jota và em trai sẽ được tổ chức công khai hay riêng tư, cũng như việc các đồng đội của Jota có tham dự để nói lời tiễn biệt cuối cùng hay không.
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa dự kiến tham dự lễ viếng của Jota và em trai Andre, thể hiện sự tri ân và chia buồn sâu sắc từ lãnh đạo cấp cao nhất của đất nước trước mất mát lớn trong thể thao quốc gia.
Video tri ân Jota của Liverpool.
Jota và em trai Andre da Silva trên xa lộ A‑52, Cernadilla, tỉnh Zamora phía tây Tây Ban Nha ngày 3/7. Xe của Jota và em trai bị nổ lốp, dẫn đến mất lái, lật nhiều vòng rồi bốc cháy. Lực lượng cứu hộ và y tế được huy động lập tức, nhưng cả hai anh em Jota đều thiệt mạng tại hiện trường
Liverpool đã viết tâm thư và đăng video tri ân, đồng thời mở sổ tang dạng giấy và dạng kỹ thuật số. Hành động này cho phép người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng bóng đá toàn cầu gửi lời tiễn biệt cuối cùng tới Jota và em trai, cũng như chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình và CLB.
HLV cũng gửi thông điệp chia buồn đến gia đình Jota. “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới vợ của Diogo, Rute, ba đứa con xinh đẹp của họ, và cha mẹ của Jota và Silva”, thông điệp có đoạn. “Khi thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ tưởng nhớ Jota, chúng ta sẽ nhớ về những bàn thắng và hát vang bài hát của anh ấy. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nhớ đến Jota như một con người độc nhất vô nhị và thương tiếc sự ra đi của anh ấy. Jota sẽ không bao giờ bị lãng quên”.
Diogo Jota và giấc mơ vụt tắt ở tuổi 28
Hồng Duy tổng hợp