Không vội vàng, anh chỉ cần đúng người

Không vội vàng, anh chỉ cần đúng người

bởi

trong
Không vội vàng, anh chỉ cần đúng người

Anh không đặt nặng ngoại hình, chỉ mong em là người biết chăm sóc bản thân, cả về thể chất lẫn cảm xúc.

Chào em, người có thể đang lướt qua những dòng tâm sự này với một nụ cười nhẹ và chút hy vọng trong lòng. Anh là một chàng trai 32 tuổi, sinh sống và làm việc tại TP HCM. Hiện anh gắn bó với một công ty trong suốt 5 năm qua, công việc ổn định, không nhiều drama, vừa đủ để mỗi ngày có thể về nhà lúc tan tầm. Nhưng đôi khi anh cũng có một vài chuyến công tác ngắn ngày để theo sát tiến độ của công việc, thường ngày anh nấu một bữa cơm, nghe một bản nhạc nhẹ và hy vọng tương lai gần có thể rủ em đi dạo một vòng quanh thành phố.

Về hình thể, anh xin được thật thà chia sẻ: anh thuộc nhóm “cao vừa phải”. Nếu em đang tìm một chàng trai cao trên 1m7 để cùng em sánh bước thì anh không phải là đáp án đúng. Nếu em cần một người biết cúi xuống đúng lúc để lắng nghe, chia sẻ và nắm tay em qua những ngày mưa nắng, thì anh xin được xung phong ứng tuyển.

Anh có thói quen vận động nhẹ nhàng mỗi ngày cho tinh thần thoải mái, đôi khi chơi cầu lông với bạn bè cho vui. Những cuối tuần rảnh rỗi, nếu có kế hoạch thời tiết thuận lợi anh thích xách ba lô lên và đi, có thể là một chuyến đi gần để đổi gió, hoặc xa hơn một chút để thấy mình bé lại giữa núi rừng, biển cả. Anh tin rằng mỗi hành trình đều giúp mình sống chậm lại, hiểu nhau hơn nếu có người đồng hành. Về ăn uống, anh có thể nấu được các món cơ bản, món nào cầu kỳ thì mình cùng nhau học, hoặc nhờ “cộng đồng mạng” trợ giúp. Ngoài nấu ăn, anh cũng rất thích khám phá ẩm thực khắp các quận trong thành phố, từ quán bún bò đầu hẻm đến quán cà phê có ban công ngập nắng. Với anh, đồ ăn ngon không chỉ nằm ở món ăn, mà còn ở người ngồi đối diện cùng thưởng thức.

Trong tình cảm, anh tin rằng yêu là một hành trình dài, cần có sự đồng điệu và sẻ chia. Anh thích sự lãng mạn nhẹ nhàng, như cùng nhau đi dạo, gửi nhau những đôi dòng viết tay nhỏ khi đi xa (viết rồi chụp hình để gửi nhé), hay những cuộc trò chuyện kéo dài không vì lý do gì (cuốn hút vào câu chuyện). Với anh, tình yêu lý tưởng là khi cả hai vừa là người yêu, vừa là bạn, vừa là chốn về của nhau sau một ngày mỏi mệt. Anh không mong mọi thứ luôn hoàn hảo, chỉ mong đủ sự chân thành, kiên nhẫn và yêu thương để cùng nhau đi xa.

Về người anh tìm kiếm: không cần cao, chỉ cần đủ để bước bên nhau thấy thoải mái. Anh không đặt nặng ngoại hình, chỉ mong em là người biết chăm sóc bản thân, cả về thể chất lẫn cảm xúc. Biết mình khỏe hay yếu ở đâu, biết nghỉ ngơi khi cần, dám chia sẻ khi thấy lòng mình chênh vênh. Vì chỉ khi yêu thương bản thân đủ đầy, ta mới có thể yêu thương người khác một cách trọn vẹn. Hơn hết, anh mong em là người có trái tim ấm, biết lắng nghe, biết đồng hành để cùng anh xây dựng một tổ ấm với nhiều yêu thương, trách nhiệm và bình yên.

Nếu em cũng tìm một người bình thường nhưng yêu thương theo cách tử tế, hy vọng mình có thể cho nhau cơ hội. Biết đâu, chỉ từ một lời chào, một cuộc trò chuyện giản dị, lại bắt đầu được điều gì đó thật ý nghĩa. Thỉnh thoảng, hạnh phúc đến không phải vì ta tìm kiếm quá nhiều, mà vì ta đủ mở lòng đúng lúc. Nếu em sẵn sàng, anh cũng đang ở đây, nhẹ nhàng, chân thành, mong được cùng ai đó đi qua những ngày bình yên.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ