
Phó đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Maxim Buyakevich – Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO NGA
Theo Hãng thông tấn RIA (Nga), phó đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Maxim Buyakevich cũng khẳng định các quốc gia châu Âu và Anh đang bỏ qua những đề xuất đàm phán hòa bình của Matxcơva.
“Vấn đề Ukraine đang có nguy cơ leo thang. Điều này được xác nhận qua giọng điệu ngày càng cứng rắn của phương Tây”, ông Buyakevich nói với RIA.
Ông cho biết châu Âu và Anh tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi phớt lờ những đề xuất đàm phán do Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như phái đoàn đàm phán của Matxcơva đưa ra trong các vòng đàm phán tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6.
Nga khẳng định các đề xuất này nhằm giải quyết “căn nguyên của xung đột”. Trái lại, phía phương Tây cho rằng những điều kiện đó là “không thực tế và không thể chấp nhận”, đồng thời cáo buộc Matxcơva đưa ra các yêu cầu không tưởng.
Ông Buyakevich cũng nói rằng phương Tây yêu cầu Nga chấm dứt giao tranh mà không đưa ra điều kiện nào cụ thể.
Hồi đầu tháng 6, Nga và Ukraine đã tiến hành vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul. Hai bên thống nhất trao đổi tù binh với quy mô lớn, bao gồm những người bị thương nặng hoặc dưới 25 tuổi, theo nguyên tắc “tất cả đổi tất cả”. Tổng số tù binh được trao đổi ước tính không dưới 1.000 người.
Ngoài ra, phía Nga cũng tuyên bố đã đơn phương chuyển giao thi thể khoảng 6.000 binh sĩ Ukraine đã tử trận, với đầy đủ danh tính đã được xác minh.
Trong một diễn biến liên quan, hôm 4-7, Phó Đô đốc Peter Reesink, Giám đốc Tình báo Quân sự Hà Lan và Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans tố Nga đang tăng cường sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine, đẩy chiến sự ở Ukraine lên cao.
Các nước châu Âu lên án đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng Công ước cấm vũ khí hóa học.
Đây không phải lần đầu tiên Nga đối mặt với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Trước đó, Matxcơva đã bác bỏ các cáo buộc tương tự và cho rằng đây là “chiến dịch tuyên truyền” nhằm làm suy yếu hình ảnh quốc tế của Nga trong bối cảnh xung đột chưa có lối ra.