Madam Pang viết tâm thư sau cú sốc của đội tuyển nữ Thái Lan: Xin lỗi và hứa…

Madam Pang viết tâm thư sau cú sốc của đội tuyển nữ Thái Lan: Xin lỗi và hứa…

bởi

trong

Kế hoạch của Madam Pang đã thất bại

Madam Pang đặt rất nhiều kỳ vọng với đội tuyển nữ Thái Lan trong mục tiêu giành vé dự World Cup 2027 ở Brazil. Nữ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã thực hiện nhiều chương trình, để thu hút các cầu thủ nữ tài năng từ nước ngoài trở về khoác áo đội tuyển nhằm tăng sức mạnh. Bà cũng bổ nhiệm HLV người Nhật Bản giàu kinh nghiệm Futoshi Ikeda dẫn dắt các nữ cầu thủ của mình.

Madam Pang viết tâm thư sau cú sốc của đội tuyển nữ Thái Lan: Xin lỗi và hứa…

Madam Pang trong chuyến đi đến Việt Nam gần đây để ủng hộ cho đội nữ U.17 Thái Lan thi đấu giao hữu

Ảnh: Chí Đạt

Mặc dù vậy, đội tuyển nữ Thái Lan đã trải qua vòng loại Asian Cup 2026 thất bại khi không thể giành vé vào vòng chung kết, khiến cũng sớm chia tay luôn giấc mơ tìm cơ hội dự World Cup 2027.

Đội tuyển nữ Thái Lan đã để thua sốc đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Ấn Độ với tỷ số 1-2 ngay sân nhà tại Chiang Mai ngày 5.7. Qua đó, đánh mất ngôi đầu bảng B vào tay đối thủ. Đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Thái Lan vắng mặt ở một kỳ Asian Cup kể từ năm 1999.

Cú sốc quá lớn, có tin Madam Pang ngay sau đó đã có quyết định sa thải toàn bộ ban huấn luyện đội tuyển nữ Thái Lan, gồm cả HLV trưởng Futoshi Ikeda. Đây là nhà cầm quân người Nhật Bản thứ 2 của bóng đá Thái Lan bị sa thải gần đây. Trước đó, HLV đội U.23 nam ông Takayuki Nishigaya đã bị sa thải sau các kết quả toàn thua. Hiện chỉ còn mỗi HLV đội tuyển nam Thái Lan là ông Masatada Ishii còn tại vị.

Highlight đội tuyển nữ UAE 5-0 Madives: 2 đội dừng bước | Vòng loại Asian Cup

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan, những người xứng đáng được tôn trọng. Đây là đêm mà tôi cảm thấy tiếc nuối và thất vọng nhất. Là Chủ tịch của FAT, một lần nữa tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả người hâm mộ vì đội tuyển nữ Thái Lan đã thua đội tuyển Ấn Độ, khiến bị loại và không thể lọt vào vòng tiếp theo tại Úc vào năm tới (Asian Cup 2026). Thật đáng tiếc. Và điều đó có nghĩa là không còn hy vọng nào để tham dự World Cup nữ tiếp theo tại Brazil vào năm 2027, như kế hoạch và ý định của FAT”, Madam Pang bày tỏ trong bức tâm thư.

Madam Pang viết tâm thư sau cú sốc của đội tuyển nữ Thái Lan: Xin lỗi và hứa…- Ảnh 2.

Madam Pang rất quan tâm tới bóng đá nữ Thái Lan

Ảnh: Chí Đạt

Bà cũng giải thích: “Tôi đã từng tham gia vào quản lý bóng đá nữ Thái Lan cách đây 18 năm và đã thành công (2 lần dự World Cup 2015 và 2019). Nhưng hôm nay, trong tư cách Chủ tịch FAT, tôi vô cùng thất vọng với màn trình diễn của đội tuyển nữ. Không có lời bào chữa nào từ liên đoàn, nghĩa là từ đội ngũ huấn luyện, tất cả các cầu thủ đội tuyển, bao gồm cả tôi với tư cách là chủ tịch của liên đoàn đều đã gây thất vọng rất lớn”.

Madam Pang hứa hẹn: “Tôi hứa rằng, bắt đầu từ ngày 7.7, sau cuộc họp hội đồng quản trị, tôi sẽ điều chỉnh cơ cấu của tất cả các đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và sẽ được phỏng vấn về những sửa đổi, điều chỉnh đối với mọi khía cạnh của đội tuyển nữ với sự chân thành và hợp tác từ tất cả những người yêu thích bóng đá nữ”.

Madam Pang cũng khẳng định: “Trong suốt thời gian qua, liên đoàn đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho đội tuyển nữ Thái Lan rất tốt. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể. Chúng tôi đã mở đơn đăng ký cho các cầu thủ bóng đá nữ có gốc gác Thái Lan từ nước ngoài tham gia tuyển chọn vào đội tuyển. Nhưng họ không được HLV lựa chọn. Tuy nhiên, tôi, cùng với giám đốc kỹ thuật và HLV đội tuyển nữ Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc họp báo để thảo luận về giải pháp cho vấn đề này và một lần nữa tôi chân thành xin lỗi tất cả người hâm mộ”.