Vì sao Ronaldo không dự lễ tang của Diogo Jota

Vì sao Ronaldo không dự lễ tang của Diogo Jota

bởi

trong

Chị gái của Ronaldo lên tiếng

Tang lễ của Diogo Jota và người em trai Andre Silva được tổ chức vào ngày 5.7 tại một nhà thờ ở Gondomar (Bồ Đào Nha) – quê hương của hai nạn nhân. Trong không khí đau thương ấy, người hâm mộ không khỏi thắc mắc vì sao Cristiano Ronaldo, biểu tượng bóng đá lớn nhất của Bồ Đào Nha, lại không xuất hiện.

Sự vắng mặt của CR7 ngay lập tức gây tranh cãi. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng anh thiếu tinh thần đồng đội và không thể hiện sự tri ân với người đồng hương. Trước làn sóng phê phán đó, Katia Aveiro – chị gái Ronaldo – đã phản bác.

Vì sao Ronaldo không dự lễ tang của Diogo Jota?

Katia chia sẻ trên Instagram rằng: “Thật mệt mỏi với những phản ứng cuồng loạn và vô nghĩa. Thay vì tập trung vào nỗi đau của gia đình Jota, người ta lại đi soi mói sự vắng mặt của một cá nhân. Đó là điều đáng buồn”.

Cô cũng nhắc lại biến cố của gia đình mình vào năm 2005 khi cha cô – ông Dinis Aveiro – qua đời tại London, trong lúc Ronaldo đang tập trung cùng tuyển quốc gia ở Nga chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2006. “Khi đó, có nhiều người nổi tiếng đến viếng, nhưng tôi chẳng nhớ nổi ai cả. Nỗi đau quá lớn khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt,” cô viết.

Theo Katia, sự kiện tang lễ năm ấy đã biến thành một khung cảnh hỗn loạn vì đám đông hiếu kỳ và giới truyền thông vây kín nghĩa trang. Đó là lý do Ronaldo lần này chọn cách bày tỏ sự tiếc thương theo cách riêng, âm thầm và tôn trọng – thay vì khiến gia đình người đã khuất phải gánh thêm áp lực không đáng có.

Vì sao Ronaldo không dự lễ tang của Diogo Jota

HLV và các đồng đội đưa tiễn Diogo Jota

ẢNH: REUTERS

Dù không góp mặt tại lễ tang, Ronaldo vẫn được cho là đã gửi vòng hoa chia buồn và âm thầm tưởng niệm.

Trước đó Cristiano Ronaldo, viết lời chia buồn trên Instagram cá nhân: “Vừa rồi chúng tôi còn gặp nhau ở đội tuyển quốc gia và cậu ấy còn vừa kết hôn. Gửi lời chia buồn đến gia đình bạn, vợ bạn và các con của bạn, tôi mong họ có sức mạnh và nghị lực. Tôi biết bạn sẽ luôn ở bên họ. An nghỉ trong bình yên, Diogo và Andre. Tất cả chúng tôi sẽ luôn nhớ các bạn”.

Ngày 5.7, hàng loạt đồng đội cũ và hiện tại của Jota tại Liverpool, như Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alexis Mac Allister, Jordan Henderson, HLV Arne Slot cùng dàn sao tuyển Bồ Đào Nha như Diogo Dalot, Bernardo Silva, Joao Cancelo,… đã trực tiếp đến tiễn đưa anh.

Tại Liverpool (nước Anh), người hâm mộ vẫn đổ về sân Anfield những ngày này để tướng nhớ tiền đạo xuất sắc của CLB. Dù Diogo Jota đã ra đi, chiếc áo số 20 của anh sẽ sống mãi cùng Liverpool và trong lòng các CĐV.