Ông Nguyễn Nhựt Bình (46 tuổi) từng giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Phú Quới, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú Quới, Vĩnh Long (trước đây là xã Phú Quới, H.Long Hồ, Vĩnh Long). Từ ngày 1.7.2025, ông được giải quyết cho nghỉ hưu hưởng chế độ để phục vụ sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Ông Nguyễn Nhựt Bình (giữa) vận động hỗ trợ gia đình khó khăn ở địa phương
Ảnh: NAM LONG
Hơn 10 năm trước, bếp ăn từ thiện được tổ chức tại nhà người chị của ông Bình. Từ năm 2020, bếp dời đến nhà ông Bình và duy trì cho đến nay. “Giờ về hưu rồi, thời gian rộng rãi, tôi sẽ tiếp tục vận động nấu ăn giúp bà con. Mỗi tháng, chúng tôi tổ chức nấu ăn cố định vào mùng 8 âm lịch, với 1.000 suất cơm chay và nước sâm đem tặng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người nuôi bệnh tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Ngoài ra, tùy thuộc vào nguồn nguyên liệu từ các nhà hảo tâm, có tháng nấu thêm từ 1 – 2 lần”, ông Bình chia sẻ.

Nhóm nấu ăn sơ chế thực phẩm tại nhà ông Bình
Ảnh: NAM LONG
Bà Lưu Kim Chi (56 tuổi, ngụ xã Phú Quới) cho biết thấy ông Bình làm việc có ý nghĩa, bà tham gia sơ chế nguyên liệu. “Việc làm tuy nhỏ nhưng giúp nhiều người khó khăn no bụng, tôi cũng thấy vui lắm. Nhà dư dả, tôi sẽ đóng góp thêm để hỗ trợ bếp ăn”, bà Chi nói.
Góp công cho bếp ăn suốt mười mấy năm nay, bà Ngô Kim Ngọc (74 tuổi, ngụ xã Phú Quới) chia sẻ: “Tôi ở một mình nên có nhiều thời gian phụ bếp. Thấy việc mình làm giúp được người khác, tôi vui lắm. Tôi còn vận động hàng xóm có gì góp nấy, ủng hộ bếp ăn. Ngày nào tôi còn khỏe, tôi vẫn tiếp tục đến đây góp sức giúp người”.

Bà Ngọc (bìa trái) và bà Chi (giữa) góp công hỗ trợ bếp ăn
Ảnh: NAM LONG
Ông Bình cho biết trong đợt dịch Covid-19, ông tham gia vận động hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã hơn 10 tấn gạo; 350 thùng mì; 10.200 quả trứng; 41,4 tấn rau củ quả các loại; 1 tấn thịt và cá; 800 hộp cá mòi; 1.250 thùng nước uống; 300 kg thực phẩm chay… Tổng giá trị hàng hóa vận động trong đợt dịch vào khoảng
1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, ông vận động quà, học bổng giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận động hỗ trợ những trường hợp bệnh nan y, tai nạn… với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Nhóm của ông Bình phát cơm chay, nước uống miễn phí tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long
Ảnh: NAM LONG
Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Lê Thị Ngọc Bích, phụ trách Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, cho biết nhóm nấu ăn của ông Bình thường xuyên đến bệnh viện trao tặng khoảng 1.000 suất ăn và nước uống miễn phí mỗi tháng cho bệnh nhân và người nhà có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này góp phần san sẻ gánh nặng chi phí sinh hoạt trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Mỗi suất ăn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo nóng hổi khi đến tay người bệnh. Đặc biệt, tất cả các phần ăn trước khi trao tận tay người nhận đều được lưu mẫu theo quy định để đảm bảo kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm.