
Mong muốn của em thời điểm này không gì khác hơn là xây dựng gia đình, điều mà đã nhiều năm rồi em chưa thực hiện được.
Em 36 tuổi, làm việc trong lĩnh vực truyền thông và giáo dục, tài chính và sức khỏe ổn định. Sắc vóc em khỏe khoắn, hay được khen xinh xắn, cao trên 1m6 và vận động rất thường xuyên.
Em tin rằng sự gắn bó của một cặp, nhất là khi đã nghiêm túc xác định tiến tới hôn nhân, được thể hiện trong ba khía cạnh cơ bản như sau: ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. Tất nhiên còn rất nhiều điều khác có thể làm cùng nhau để phát triển, lớn mạnh và hạnh phúc nhưng em muốn nhắc đến ba điều cơ bản ấy như những điều kiện đầu tiên giúp chúng ta xây dựng nền tảng để thấu hiểu, hòa hợp.
Em đã đi qua giai đoạn mơ mộng nhưng vẫn là cô gái tràn đầy nữ tính, dịu dàng. Em tin chắc mình có thể làm điểm tựa cho người đàn ông của đời mình mà cũng có thể là con mèo nhỏ được an tâm trong vòng tay của anh ấy.
Em rất mong nhận được thư của anh dù anh ở trong hay ngoài nước, chỉ cần anh chân thành và kể về chân dung của mình rõ nét chút cho em dễ hình dung là được.
Chúc mọi người những ngày hè tràn đầy niềm vui, an lành. Và anh của em ơi, còn chờ gì nữa mà không lướt trên bàn phím, gửi đến em những lời chào đầu tiên.
Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quỳnh
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Báo chí
- Nơi ở: Quận 1, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ