Vợ phản bội tôi vì người có bụng 6 múi, nổi tiếng trên mạng xã hội

Vợ phản bội tôi vì người có bụng 6 múi, nổi tiếng trên mạng xã hội

bởi

trong
Vợ phản bội tôi vì người có bụng 6 múi, nổi tiếng trên mạng xã hội

Vợ bảo người đó khen tóc em dài, đẹp, xoa tay vợ tôi vì thấy em mệt mỏi nên động viên.

Tròn một tuần từ khi tôi phát hiện em trò chuyện sau lưng tôi với người khác giới, chia sẻ và tâm sự về cuộc sống, công việc, gia đình, con cái. Tôi buồn và thực sự sốc, không thể tưởng tượng hoàn cảnh này lại xảy ra với mình và gia đình mình. Vợ tôi, một người con gái miền quê, theo như tôi nghĩ là bản lĩnh trong những năm đèn sách hết đại học. Vợ, người được bố mẹ tự hào và hoàn toàn tin tưởng vào mọi việc. Rồi tôi gặp em qua một lời giới thiệu từ bạn bè, chúng tôi đến với nhau từ sự đồng cảm về nhiều mặt.

Chúng tôi xa quê hương, để lại con gái nhỏ 2,5 tuổi với ông bà, quyết tâm cố gắng có một cuộc sống mới, mong sẽ tốt đẹp hơn từ năm 2014. Sau hai năm học xong thạc sĩ, ai rồi cũng phải cố gắng nơi đất khách quê người vì công việc. Thời gian nhanh trôi, chúng tôi đón con gái qua đoàn tụ cùng có thêm công chúa thứ hai, thứ ba. Tôi phải thừa nhận mình vẫn còn sự gia trưởng, có những lần động tay chân vì ghen, bởi vợ biết tôi không thích em nói chuyện với những người trước kia từng tán tỉnh nhưng em vẫn làm. Thật tình tôi đã cố gắng rất nhiều để trở thành một người bố, người chồng tốt hơn. Trong 6-7 năm trở lại đây, tôi không một lần động tay chân cho dù có cãi vã với vợ, tôi nghĩ ai rồi cũng phải hoàn thiện bản thân. Tôi cố gắng phấn đấu trong công việc và cả trong tư tưởng, chuẩn mực với vai trò là người bố và người chồng.

Từ một người chồng đào hoa, mải chơi, đến khi quyết tâm ra nước ngoài, tôi đã lo rất nhiều, không biết mình qua bên này có thích nghi được không khi tiếng Anh không biết, chưa biết làm việc gì để có thể gánh vác kinh tế, không phụ thuộc vào ông bà nội nữa. Qua rồi mọi thứ cũng ổn dần, từ làm rửa chén ở quán cà phê, dọn phòng khách sạn rồi học tiếng, sau 7-8 năm tôi có thể tự tin để vợ thấy mình đã cố gắng rất nhiều mới lên vị trí quản lý gần chục con người và chịu trách nhiệm cả một quán giá trị nửa triệu USD. Chúng tôi có tin vui khi được công ty vợ bảo lãnh ở lại làm quản lý cho bộ phận phía trước của một quán cà phê khác. Vợ chồng được ở lại vĩnh viễn với thẻ xanh trong tay. Rồi tôi bàn với vợ, cần dành thêm thời gian cho con. Tôi cũng đổi việc để có thể nghỉ cuối tuần, đưa đón các con đi học, cũng vì vợ phải làm sớm và về muộn khi các con đã tna học.

Khoảng đôi ba tháng trở lại đây, tôi có linh cảm vợ có gì đó khác, không hiểu vì sao tôi lại như vậy. Có lần tôi nằm mơ vợ ngoại tình nhưng không nhớ rõ như nào, những suy nghĩ luôn thoáng qua trong tâm trí tôi những lúc rảnh. Tôi không chia sẻ với em vì không có cơ sở, cũng không bao giờ dám nghĩ vợ lại có thể như vậy. Tôi đoán tình cảm vợ chồng mình là thứ gì đó thiêng liêng, không giải thích được về người bạn đời của mình.

Cuối tháng 6 vừa rồi, tôi thấy tin nhắn gửi tới, vợ vội vàng che giấu vì tôi ngồi ngay bên cạnh: “Hey cô gái bé nhỏ, ngày của bạn thế nào? Chuyến bay dài và rất mệt. Chúng tôi sẽ về khách sạn để nghỉ”. Hắn ta là một hướng dẫn viên luyện body PT. Từ đây, tôi bắt đầu được nghe từ vợ. PT là khách quen của quán cà phê vài năm, rất thân thiện với mọi người xung quanh, mới đi đâu đó và quay lại khoảng 6 tháng trở lại đây. Xin chia sẻ là 3-4 tháng gần đây, vợ muốn về nước trong thời gian tới, không muốn quá béo nên đã quyết tâm tập và chạy bộ tại nhà.

Tôi không thể kiểm chứng nhưng vợ chia sẻ: “Vì PT rất thân thiện, thành ra thân hơn một khách hàng. Ví dụ như gặp ở quán, anh ta khen vợ tôi hôm nay xinh, mai lại khen tóc đẹp hay da đẹp. Một tuần 4 buổi gặp nhau khi ăn xong tại quán, còn khi tính tiền xong nhiều lúc ôm tạm biệt nhau cho dù mai lại gặp. Tôi cũng không thể hiểu nổi. Rồi vợ nói đã có cảm tình với anh này hai ba tháng gần đây nhưng chỉ dừng lại ở những câu khen tại quán cà phê, cái ôm tạm biệt, chỉ ngầm hiểu với nhau là cả hai cùng có cảm tình và PT là người buông lời tán tỉnh.

Vợ bảo anh ấy có ý giúp tạo giáo trình tập cho em và cho số điện thoại để nói chuyện sau lưng tôi khi họ không gặp nhau ở quán. Sáng thứ 4 tuần trước, sau nhiều đêm như vợ nói không ngủ được vì đêm tỉnh dậy đấu tranh tư tưởng như thế là không đúng, có cảm tình với PT là sai, có lỗi với tôi vì biết tôi ghen và tính tình như nào, thế nhưng sáng ra gặp PT lý trí lại không còn nữa. PT mua cả thuốc bổ cho vợ tôi dễ ngủ hơn. Rồi cô ấy lại giải thích rằng có trả tiền nhưng PT không nhận, chỉ nói nợ anh một bữa cà phê ăn sáng. Một buổi chiều trước khi anh ấy đi du lịch nước ngoài hai tháng đã nhắn tin cho vợ tôi, hỏi muốn chào tạm biệt trước khi đi không, vợ tôi không ngần ngại nhận lời và đi vào ngày nghỉ của em. Họ gặp nhau ở một quán khác gần đó, để em để cảm ơn vì lọ thuốc bổ như lời em nói.

Bốn năm trở lại đây, vợ chồng tôi ngủ riêng, tôi ngủ với bé thứ hai, em ngủ với bé lớn và bé út, tôi nghĩ hai bé nhỏ hay chành chọe nhau nên như vậy là hợp lý. Chỉ khi nào chúng tôi muốn thân mật sẽ hẹn nhau sau khi các con đã ngủ say. Tôi và vợ vẫn thân mật bình thường, không hề có việc tôi bỏ bê chuyện đó. Tôi phát hiện ra tất cả những việc đó, quyết định tha thứ và bước tiếp vì còn yêu vợ thương con. Tôi rất khổ tâm khi đấu tranh tư tưởng với chính mình, nói chuyện liền mấy đêm với vợ, bảo vợ hãy thành thật chia sẻ cho nhau bằng sự tử tế khi đã sống với nhau 14 năm. Vợ hứa và thề thốt rằng hết rồi, không còn gì với người đó nữa.

Sự thật càng buồn hơn khi tôi tìm hiểu và có clip, thấy được cái ôm khi họ gặp nhau, hành động vuốt tóc, xoa tay, vợ tôi không hề có bất cứ sự đề phòng hay kháng cự nào, cứ để hắn làm vậy. Thật là buồn cho lý trí và bản lĩnh của một người vợ có chồng và 3 con ở nhà, không đủ mạnh để tỏ ra cho hắn thấy mình là phụ nữ có chồng con. Vợ tôi không thể chối cãi, chỉ giải thích là không dám nói ra, chỉ có tin nhắn và đi cà phê thôi mà tôi đã căng thẳng và buồn như vậy rồi. Tôi càng suy sụp hơn vì lòng tin lại bị chà đạp một lần nữa. Vợ bảo PT khen tóc em dài, đẹp, xoa tay vì thấy em mệt mỏi nên động viên.

Vợ hứa không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra, bởi đã phải trả giá quá đắt, không ai tốt với mình bằng chồng và gia đình mình. Vợ còn yêu chồng con nhiều, chỉ là có cảm tình với PT vì hắn khá đẹp trai, body 6 múi, nổi tiếng trên mạng xã hội với 500 nghìn người theo dõi. Vì thế khi PT khen vợ mới để mọi chuyện như vậy. Vợ bảo sau chuyện này vợ chồng sẽ về chung phòng, dành cho nhau sự quan tâm và cố gắng chăm sóc con cái, không còn bí mật giữa chúng tôi, chia sẻ nhiều hơn với nhau.

Sau một tuần tôi đã thấy được điều đó từ vợ. Tôi viết ra những suy nghĩ này chỉ coi như một kỷ niệm, bản thân đã vượt qua để kéo vợ lại với gia đình, gạt đi sự tự ái và tự trọng của một người đàn ông. Không biết vợ có thể đọc được không nhưng tôi thầm tin sự bao dung và bản lĩnh của mình dành cho vợ sẽ được đền đáp xứng đáng. Đó là một bài học để vợ chồng cùng nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này và ngày càng gắn bó, vượt qua sóng gió trong tương lai.

Huy Trần