Hà Nội, anh, em và piano

Hà Nội, anh, em và piano

bởi

trong
Hà Nội, anh, em và piano

Chào anh – người lạ chưa từng gặp, nhưng em hy vọng sớm được gọi là người quen, rồi thân quen.

Em không sinh ra tại Hà Nội nhưng đã gắn bó với nơi này nhiều năm. Em sống chậm, yêu sự tinh tế và có sự cảm mến đặc biệt với tiếng đàn piano. Em không phải nghệ sĩ, chỉ là một người bình thường và coi việc nghe, tập, chơi các bản nhạc piano như một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.

Em từng đi qua nhiều cung bậc của cuộc sống, hiện là mẹ của một bạn nhỏ. Cuộc sống của hai mẹ con giản dị, đôi khi vất vả nhưng luôn đầy ắp yêu thương. Em sống độc lập, biết nấu ăn, biết lắng nghe và biết rằng trong cuộc sống bận rộn này, tình yêu cần được vun đắp như một khúc dương cầm, cần sự kiên nhẫn, đồng điệu và cả những lúc lặng im cùng nhau.

Em không tìm một người để che chở hay bù đắp điều gì, chỉ mong gặp được người đàn ông tử tế đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc bồng bột, mà còn là sự sẻ chia, chấp nhận và đồng hành.

Nếu anh cũng đang sống tại Hà Nội và muốn cùng ai đó trải qua những buổi chiều nghe nhạc và nhâm nhi ly cà phê, đừng ngần ngại gửi lời chào. Có thể em đang đợi đúng một “anh” như thế.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ