Bị ‘hôi của’ hết 4 tấn vải thiều

Bị ‘hôi của’ hết 4 tấn vải thiều

bởi

trong

Hà NộiTrong lúc chị Bùi Thị Lịch đưa xe tải gặp tai nạn đi sửa, 4 tấn vải thiều để tạm ven đường ở xã Thanh Oai đã bị người dân “hôi của” gần hết.

Chị Lịch, 38 tuổi, cho biết lúc 23h50 ngày 5/7 đang lái xe chở bốn tấn vải thiều trên đường về nhà ở xã Lạc Sơn, Phú Thọ thì gặp tai nạn ở xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội. Chiếc xe tải bị lật úp, toàn bộ số hoa quả đổ ra đường.

Được người đi đường hỗ trợ gọi xe cứu hộ, vợ chồng chị Lịch đưa xe vào gara cách đó hai km sửa chữa.





Bị ‘hôi của’ hết 4 tấn vải thiều

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến xe tải lật úp tại xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội, đêm 5/7. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khoảng 4h sáng 6/7, khi quay lại nơi xe gặp nạn, chị thấy hàng chục người đang xúm vào lấy vải. Người phụ nữ can ngăn, giải thích đây là tài sản của gia đình nhưng một số người vẫn tiếp tục. Bất lực, vợ chồng chị bắt xe về quê, chấp nhận mất tài sản.

Sự việc được một người dân quay video, đăng lên mạng xã hội và lập tức gây tranh cãi. Nhiều người chỉ trích hành vi “hôi của”, trong khi một số ý kiến khác nói người dân có thể lầm tưởng là đồ bỏ đi.

Anh Nguyễn Đình Đạt, tài xế xe cứu hộ, xác nhận thời điểm anh đến hiện trường, ba nạn nhân vụ tai nạn đang hơi hoảng loạn. Anh định giúp bốc số vải lên xe nhưng số lượng quá lớn nên ưu tiên đưa xe đi sửa trước.

Trao đổi với VnExpress, đại diện UBND xã Dân Hòa cho biết có nắm được thông tin về vụ xe tải chở vải bị lật trên địa bàn từ đêm 5/7. Tài xế sau đó không trình báo với cơ quan chức năng địa phương. Rạng sáng 6/7, nhiều người dân đi qua khu vực thấy vải đổ chất đống ven đường, không có ai trông coi nên “tiếc của” nhặt về.

“Trước thông tin một số người vẫn ‘hôi của’ dù chủ xe can ngăn, chúng tôi đã giao cho công an điều tra, làm rõ”, vị đại diện nói.

Người này cũng cho biết sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội từ sáng 7/7, chính quyền biết được thông tin một số người dân từng nhặt vải đã liên hệ chủ xe để trả tiền.





Hình ảnh người dân cầm bao ra nhặt vải chất đống ven đường thuộc xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội sáng 6/7 được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Đ.T.H

Hình ảnh người dân cầm bao ra nhặt vải chất đống ven đường thuộc xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội sáng 6/7 được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Đ.T.H

Chị Bùi Thị Lịch cho biết, 4 tấn vải của gia đình trị giá khoảng 28 triệu đồng. Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người đã liên hệ, gửi tiền hỗ trợ gia đình chị. Một số người thừa nhận đã nhặt vải vì tưởng bị vứt đi, nay xin gửi lại tiền.

Tính đến chiều 7/7, chị Lịch nhận được hơn 9 triệu đồng tiền ủng hộ.

Quỳnh Nguyễn