Mong gặp người đàn ông hiền lành, tử tế

Mong gặp người đàn ông hiền lành, tử tế

bởi

trong
Mong gặp người đàn ông hiền lành, tử tế

Từng trải qua đủ đầy những ngày vui vẻ lẫn cô đơn, em càng trân trọng hơn một mối quan hệ bền lâu.

Em sinh năm 1981, sống và làm việc tại TP HCM – thành phố sôi động nhưng đôi lúc cũng khiến lòng người chông chênh nếu thiếu vắng một bờ vai để tựa vào. Em làm công việc giảng dạy ngoại ngữ tại một trường học. Đây là công việc em yêu thích vì không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn giúp em cảm thấy mình có ích cho xã hội.

Em không phải người quá nổi bật, nhưng có lẽ điều khiến người ta ấn tượng là gương mặt luôn tươi cười và thái độ sống tích cực. Em vui vẻ, thân thiện, thích giúp đỡ người khác và luôn cố gắng sống tử tế mỗi ngày. Em có lối sống lành mạnh, chăm tập thể thao, thích đọc sách và yêu thích những buổi cà phê nhẹ nhàng, những buổi dạo chơi thong thả trong công viên hay đơn giản là ngồi cạnh một người hiểu mình để cùng im lặng mà vẫn thấy lòng ấm áp.

Từng trải qua đủ đầy những ngày vui vẻ lẫn cô đơn, em càng trân trọng hơn một mối quan hệ bền lâu. Em không mong tìm được người hoàn hảo, chỉ mong gặp người đàn ông hiền lành, tử tế, biết quan tâm và yêu thương gia đình. Em không ngại quá khứ dù anh chưa từng lập gia đình hay đã trải qua những đổ vỡ, điều em quan tâm là hiện tại và tương lai: chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp một cách bình an và vui vẻ hay không.

Nếu anh cũng đang tìm kiếm một người bạn đời giản dị, biết yêu thương và chia sẻ như em, hy vọng lá thư này như một dấu hiệu từ vũ trụ rằng chúng ta có thể thuộc về nhau. Đừng ngần ngại viết cho em vài dòng, anh nhé. Biết đâu, từ những dòng chữ ấy, một chương mới sẽ mở ra trong hành trình hai người từng cô đơn tìm thấy nhau và cùng sống thật tốt mỗi ngày.

Độc giả liên hệ qua email hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ