
Ông Shotaro Odate bỗng trở thành “hot man” trên mạng xã hội – Ảnh: Honda
Honda đã công bố bổ sung một phiên bản mới cho Accord. Đối thủ của Toyota Camry nay được trang bị gói trợ lý lái xe Honda SENSING 360+, đánh dấu lần đầu tiên một mẫu xe thương mại của hãng có khả năng lái xe rảnh tay (xe di chuyển mà tài xế không cần đặt tay vào vô lăng).
Điều này không chỉ giảm thiểu áp lực đối với người lái, mà còn tăng cường an toàn và thoải mái trong những chuyến đi dài.
Tuy nhiên, tại buổi giới thiệu ở Nhật Bản, spotlight lại đổ dồn về Shotaro Odate, người phụ trách phát triển công nghệ an toàn tiên tiến (ADAS). Ông “gây sốt” hàng loạt mạng xã hội như X, Facebook, Threads, Reddit… nhờ kiểu tóc độc đáo gợi liên tưởng đến nhân vật Kakashi Hatake trong manga/anime nổi tiếng Naruto.
Ông Shotaro Odate gia nhập Honda từ năm 2003, trở thành người đứng đầu dự án ADAS từ năm 2015. Ông có 251 đơn đăng ký bằng sáng chế và 9 bài báo đã được công bố.
Dù rất giống nhân vật manga, song đây là phong cách vốn có của ông Shotaro Odate – Ảnh: Honda
Một trong những sáng chế mới nhất không gì khác chính là Honda Sensing 360+. Hệ thống sẽ chủ động đề xuất tài xế chuyển sang làn đường phù hợp dựa trên dữ liệu thời gian thực về tình trạng đường và định vị. Hệ thống này cũng có cảnh báo sớm độ lệch của đường cong, cảnh báo xe khác đang đến gần cũng như đưa ra phản hồi tương ứng với điều kiện lái xe bất thường.
Khi lái xe trên đường cao tốc, hệ thống sẽ tự tác động lên bướm ga, phanh và vô-lăng. Khi đáp ứng các điều kiện cụ thể của hệ thống, tài xế có thể bỏ tay khỏi vô lăng, cho phép hệ thống lái xe bán tự động.
Những sáng chế của ông đã giúp Honda định hình lại giá trị thương hiệu, từ “chiếc xe Nhật bền bỉ” thành “xe Nhật thông minh”.
Ngoài ra, ông còn sở hữu khả năng của một vận động viên chuyên nghiệp với khả năng nâng tạ 170kg 5 lần liên tiếp.

Một trong những thành quả mới nhất của ông Shotaro Odate là hệ thống bán tự lái nay đã xuất hiện trên mẫu Honda Accord – Ảnh: Motor-Fan
Tuy nhiên, điều khiến ông gây chú ý hơn cả là ngoại hình “không giống ai”. Mái tóc dày và dài gần như phủ kín phía mắt trái, phía trên vuốt keo nhọn hoắt trông rất giống hình tượng của Kakashi Hatake trong Naruto. Hàng triệu lượt truy cập, chia sẻ hình ảnh của ông đã lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy vị kỹ sư đã gây chú ý như thế nào.
Tuy nhiên, theo đồng nghiệp tiết lộ, ông không cố tình bắt chước theo nhân vật này, mà chỉ là phong cách vốn có từ nhiều năm nay.