Cựu thủ môn Malaysia đột tử trên sân

Cựu thủ môn Malaysia đột tử trên sân

bởi

trong

MalaysiaFiros Mohamed qua đời ở tuổi 53 sau khi đột quỵ tại sân Hội đồng thành phố Manjung trong trận giao hữu ngày 5/7.

Firos tham gia trận đấu giữa các cựu danh thủ ở bang Penang, Kedah, Perak và Perlis tại Cup Dr Zambry Abd Kadir. Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Firos bất ngờ đổ gục úp mặt xuống sân chỉ ít phút trước khi hết trận. Các đồng đội và nhân viên y tế lập tức lao vào sân để lật người cựu thủ môn lên. Hai cầu thủ khác chạy hết tốc lực để đẩy băng ca vào.

Cựu thủ môn Malaysia đột tử trên sân

Đồng đội chạy hết tốc lực đẩy băng ca vào để cứu Firos

Cựu thủ môn Penang được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Cảnh sát địa phương xác nhận ông chết trước khi đến bệnh viện vì một cơn đau tim.

Firos là một trong những thủ môn hay nhất thi đấu cho đội tuyển Malaysia và CLB Penang thập niên 1980. Ông thuộc nhóm 6 ngôi sao bóng đá Malaysia thời đó tham gia chương trình huấn luyện của Barcelona. Trước khi mất, ông làm HLV thủ môn ở học viện bóng đá Penang.





Firos Mohamed thời còn thi đấu bóng đá chuyên nghiệp ở thế kỷ 20. Ảnh: Penang FC

Firos thời còn thi đấu bóng đá chuyên nghiệp ở thế kỷ 20. Ảnh: Penang FC

Theo HLV đội cựu danh thủ Penang, Radzuan Putah, Firos kêu đau ngực trong một buổi tập. Sau đó, ông thông báo bình phục nên không được kiểm tra thêm.

Vợ cùng ba con của Firos cũng có mặt ở sân để theo dõi trận đấu. Bà Fildaanis Mat cho biết theo kế hoạch thì ngày 6/7 gia đình sẽ đưa con trai út Mohamad Fairiel Danish từ bang Perak đến Selangor để tiếp tục theo học quản lý thể thao ở một trường đại học.

“Trước trận đấu, anh ấy không hề có dấu hiệu khó chịu nào, chỉ trông rất nhiệt tình như thời trai trẻ”, Fildaanis Mat nói trước truyền thông Malaysia sau lễ an táng chồng vào chiều 6/7. “Chồng tôi không bao giờ than phiền về bất kỳ cơn đau nào và không mắc bệnh nghiêm trọng. Lần cuối cùng chúng tôi nhìn nhau là khi đi xe bus từ khách sạn đến sân đấu”.





Fairiel Danish (áo trắng), con trai út của Firos Mohamed, bật khóc ở bệnh viện. Ảnh: Berita Harian

Fairiel Danish (áo trắng), con trai út của Firos, bật khóc ở bệnh viện. Ảnh: Berita Harian

Fildaanis cho biết gia đình vẫn sốc với vụ việc, đặc biệt là con trai út đã chạy vào sân khi thấy bố gặp biến cố. Fairiel Danish đã ngất xỉu khi nhận ra bố bất tỉnh trên sân. Anh đau buồn nhưng cho biết sẽ mạnh mẽ để tiếp tục theo đuổi việc học để trở thành một giáo viên thể thao.

“Bố tôi rất vui khi biết tôi sẽ theo sự nghiệp thể thao. Thuở nhỏ, chúng tôi luôn được dẫn ra sân để xem bố thi đấu các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá”, Fairiel cho biết.

Trung Thu (theo The Star)