
Việc phải nói dối, giấu giếm vợ quá mệt mỏi đối với tôi, thời gian đó thà tôi ngồi ở nhà chơi game.
Tôi là tác giả bài viết: . Qua đây, tôi gửi lời cảm ơn tới các độc giả đã chia sẻ, góp ý. Vợ chồng tôi làm hòa rồi, vì con nên mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều. Về cô bạn, tôi đã xóa kết bạn. Qua góp ý của mọi người, tôi cũng hiểu vợ có lý do để lo lắng. Vợ mới sinh lại ở nhà một mình nên nhạy cảm. Ngoại hình tôi tạm được thôi nhưng công việc lại hay phải đi công tác tỉnh, gặp gỡ khách hàng có cả nam lẫn nữ nên vợ càng không yên tâm. Vấn đề của tôi là không đủ kiên nhẫn để vợ hiểu. Tôi cũng không chắc có làm cô ấy hiểu được không.
Không chỉ với vợ tôi đâu, đọc nhiều bài thấy các chị em khác cũng vậy. Không biết các chị em trải qua những gì. Nếu có nghi ngờ gì, hãy hỏi thẳng để có câu trả lời; nếu có suy nghĩ, hãy chia sẻ để cùng nhau tìm ra phương án giải quyết. Chứ kiểu suy nghĩ một mình xong áp đặt suy nghĩ đó cho người khác rất mệt mỏi.
Tính tôi đơn giản, ngoài công việc, chỉ mong nhà là nơi bình yên, đi làm về chơi với con, hai vợ chồng nấu cơm, dọn dẹp. Cuối tuần cả nhà đi chơi, tối chủ nhật có vài tiếng cho riêng mình, nghe nhạc, xem một bộ phim, chơi game là hạnh phúc. Còn chuyện ngoại tình, tôi chưa từng nghĩ đến. Không phải vì không có cơ hội đâu, công việc cũng nhiều cám dỗ và tôi va chạm đủ nhiều rồi nhưng vì lười. Việc phải nói dối, giấu giếm vợ quá mệt mỏi đối với tôi, thời gian đó thà tôi ngồi ở nhà chơi game.
Cũng mong mọi người đọc xong đừng sợ không dám lấy vợ. Chẳng có ai là hợp nhau cả, sống với nhau kiểu gì cũng có chuyện, quan trọng là cách vợ chồng đối mặt, xử lý vấn đề thôi. Trước đây yêu vợ vì cô ấy yếu đuối, hay suy nghĩ linh tinh, tôi luôn phải chở che, lắng nghe và chia sẻ. Kết hôn rồi nhiều khi quên mất những điều ấy, những gì trước kia thấy dễ thương giờ lại thấy phiền phức, mệt mỏi.
Quốc Thanh