Thủ khoa lớp 10 ở Quảng Ngãi sống cùng người mẹ mua ve chai trong căn nhà rộng 20m²

Thủ khoa lớp 10 ở Quảng Ngãi sống cùng người mẹ mua ve chai trong căn nhà rộng 20m²

bởi

trong
Thủ khoa lớp 10 ở Quảng Ngãi sống cùng người mẹ mua ve chai trong căn nhà rộng 20m²

Quỳnh Mi cùng mẹ lúc tốt nghiệp THCS – Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngô Đặng Quỳnh Mi (15 tuổi, trú xã Lân Phong, Quảng Ngãi) vừa trở thành thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Quảng Ngãi (cũ) với tổng điểm 28,5 (ba môn toán, văn và tiếng Anh đều đạt 9,5 điểm). Thành tích khiến thầy cô tự hào, còn người mẹ tần tảo với xe mua ve chai rưng rưng nước mắt, và bao người ở làng quê này phải khâm phục.

Quỳnh Mi đang chuẩn bị nhập học tại Trường THPT Trần Quang Diệu. Cô bé nhỏ nhắn, gương mặt sáng là học sinh xuất sắc suốt 9 năm học đã qua, từng giành giải nhì học sinh giỏi toán cấp tỉnh, giải nhất Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay.

Nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ không chỉ là điểm số, mà chính là con đường Mi đã đi qua, với đầy những “khúc quanh”, thiếu thốn và cả những nỗi đau.

Mi sống cùng mẹ – bà Ngô Thị Kim Mai (60 tuổi), trong căn nhà nhỏ vốn là tiệm tạp hóa cũ của ông bà ngoại. Bà Mai là mẹ đơn thân, bao năm vất vả với đủ thứ nghề để kiếm cái ăn cho hai mẹ con.

Con thành thủ khoa, dĩ nhiên bà Mai tự hào, nhưng đâu đó cũng đầy lo toan. “Tôi mừng khi con đỗ thủ khoa, nhưng cũng lo lắm… vì không biết còn đủ sức lo cho con tới đâu”, bà Mai nói, rồi hướng ánh mắt về xa xăm.

Thủ khoa lớp 10 ở Quảng Ngãi sống cùng người mẹ mua ve chai trong căn nhà rộng 20m² - Ảnh 3.

Căn nhà 20m² – nơi Quỳnh Mi đang viết lên câu chuyện kỳ tích, trở thành thủ khoa lớp 10 – Ảnh: TRẦN MAI

Kể về cuộc sống của hai mẹ con những năm qua, bà Mai chỉ về cánh đồng nơi có vài sào ruộng của mình và chiếc xe đạp mà mỗi ngày bà đi hết làng trên, xóm dưới thu mua về chai.

Mà đâu chỉ nỗi khổ vật chất, thủ khoa lớp 10 của tỉnh Quảng Ngãi còn phải chiến đấu với bệnh tật những năm tháng qua. Năm lên 7 tuổi, Mi phát hiện u hạch ở cổ, khối u nằm gần mạch máu nên không thể phẫu thuật triệt để. Mỗi năm cô gái phải vào TP.HCM để điều trị, mang theo lo lắng và đau đớn.

Dẫu vậy chưa bao giờ Mi than phiền, hay đầu hàng nghịch cảnh. Mi nói: “Em tin chỉ có học mới giúp em và mẹ có cuộc sống khác”.

Thầy cô ở Trường THCS Đức Lân biết rõ những nỗi khổ của Quỳnh Mi và trân trọng nỗ lực lớn của em, nên luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho học trò nhỏ. Dẫu là thủ khoa toàn tỉnh, nhưng thầy cô lại không bất ngờ bởi học lực của Mi đã được khẳng định.

Cô Võ Thị Xuân Lan, giáo viên dạy toán, kể: “Tôi thường phải soạn đề nâng cao riêng cho Mi. Em học đến đâu là hiểu đến đó, đi thi là đoạt giải. Mi khiến chúng tôi rất tự hào”.

thủ khoa - Ảnh 3.

9 năm học liên tiếp, Mi là học sinh giỏi nhất khối mình học, điều mà chính bà Mai cũng không tin được – Ảnh: TRẦN MAI

Giai đoạn dịch COVID-19 từng khiến nhiều học sinh lao đao, nhưng lại là bước ngoặt với Mi. Thời gian đó, một người thân mua cho một chiếc điện thoại cũ để học trực tuyến, Mi tự tìm tòi tài liệu, học qua các nền tảng online, vừa học vừa nghe podcast để mở rộng kiến thức.

Tính kỷ luật, tự học đã giúp cô gái hoàn thiện nhiều hơn những kiến thức học vấn. Bước vào cấp học mới, Mi bảo cô không ngại áp lực học tập. 

Điều lo lắng nhất là sức khỏe. Bởi vậy cô gái dự tính những năm THPT sắp đến sẽ thu xếp thời gian chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe để thực hiện hết những ước mơ dài rộng của mình ở giảng đường đại học và xa hơn.

Ước mơ của Mi sau này sẽ theo học ngành công nghệ thông tin, Mi bảo toán là môn mình yêu thích nhất và phù hợp với ngành này. “Em sẽ cố gắng hơn nữa để thực hiện những giấc mơ của mình”, Mi nói.

Ánh nắng phủ đầy xóm nhỏ, trong căn nhà đơn sơ rộng 20m2, giấy khen phủ kín những bức tường. Mi nở nụ cười, bảo rằng nơi đây sẽ khởi đầu hành trình học tập và cũng là hành trình đổi thay cuộc đời vốn chẳng êm đềm của hai mẹ con.

“Mẹ đã vất vả lắm rồi. Con đường học tập, cũng là con đường thay đổi cuộc đời của em và mẹ ở tương lai”, Mi tâm tình.

Thủ khoa lớp 10 ở Quảng Ngãi sống cùng người mẹ mua ve chai trong căn nhà rộng 20m² - Ảnh 5.

Chiếc xe đạp và gánh ve chai này giúp bà Mai nuôi dưỡng thủ khoa lớp 10 của tỉnh Quảng Ngãi – Ảnh: TRẦN MAI